(Baonghean.vn) - VLeague đã bước sang tuổi 16, SLNA được xem là 'anh cả' của bóng đá Việt Nam bởi là đội duy nhất tồn tại ở giải đấu đỉnh cao này. Báo Nghệ An giới thiệu góc nhìn của một khán giá trung thành về SLNA, để thấy, vì sao nhiều người đánh giá VLeague chỉ mới đạt tầm “gần giống chuyên nghiệp” mà thôi.

1. Nước uống.Theo quy định của BTC V-League thì các đội khách được chủ nhà bố trí 1 buổi tập làm quen sân, được miễn phí 5 thùng nước uống, 1 cho buổi tập và 4 cho trận đấu chính thức. Tuy nhiên, hôm đó, khi cầu thủ Long An ra sân khởi động chuẩn bị thi đấu thì các săn sóc viên đội khách chả thấy nước uống ở đâu.

Họ đi hỏi điều phối viên trận đấu, chỉ sang Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm, ông giám đốc nhìn quanh quẩn rồi cẩn thị chỉ tay vào…kho (vào đấy mà khuân), mãi đến khi họ gặp Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh thì Long An mới có được 4 thùng nước uống.

Làm thế, đội khách không nể.

CĐV nhiệt thành của đội bóng xứ Nghệ
CĐV nhiệt thành của đội bóng xứ Nghệ

2. Tan trận. Thành lệ, những trận đấu trên sân nhà, các cầu thủ tự đến sân và trở về “đại bản doanh” ở đường Đào Tấn cạnh sân bóng. Khi đội nhà thắng thì không sao, không khí vui vẻ, náo nhiệt khiến đường xa thành gần. Nhưng những khi thua trận, nhìn cầu thủ xứ Nghệ lếch thếch đi từ sân vận động về CLB.

Mới đây, một cổ động viên đã chia sẻ một clip dài đội trưởng Nguyên Mạnh và Phi Sơn sau một hồi lâu ngồi ở tầng hầm sân Vinh, lững thửng vừa đi vừa gặm nhấm nỗi buồn thua trận S.Khánh Hòa. Clip dài chừng 20 phút, theo đúng gót chân của 2 tuyển thủ quốc gia, trong ánh đèn le lói càng khiến nỗi buồn càng buồn thêm. Mà SLNA đâu chỉ có 2 cầu thủ này, …

Có nên để mỗi khi thua trận, thay vì ngồi cùng nhau, xốc lại tinh thần thì sếp đi đường sếp, BHL đi đường BHL, rồi cầu thủ đi đường cầu thủ như hiện nay không?.

Bóng đá chuyên nghiệp không thể tổ chức như thế được! Bệ rạc lắm.

3. Lời chào. Hơn 5.000 cổ động viên đã đội nắng đến sân Hàng Đẫy để hò hét, động viên cầu thủ vượt qua khó khăn. Nhiều bạn ở Phủ Lý, Sóc Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, chưa kể những bạn trẻ từ Nghệ An xa xôi, rồi tận từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra…cùng hẹn nhau tụ họp và suốt 90 phút SLNA thi đấu, họ không lúc nào ngớt tiếng hò reo. Không ai muốn thua trận, nhưng đúng là đá với HN.T&T lúc này là khó, quá khó để có được 1 điểm. BHL, cầu thủ đều buồn, nhiều khán giả xứ Nghệ đã khóc trên khán đài. Nhưng không chỉ vì thua trận mà HLV trưởng lại không thêm vài bước chân, cám ơn những cổ động viên đã sát cánh bên mình bấy lâu.

Chưa kể những cánh tay giơ chào khán giả của cầu thủ SLNA chiều đó cũng miễn cưỡng làm sao?! 

Phải biết chấp nhận để vươn lên và không bao giờ được quên những người dân xứ Nghệ luôn sát cánh bên trong mọi buồn vui. 

N@T

TIN LIÊN QUAN