(Banghean.vn) - Có lẽ trước trận đấu HLV Đức Thắng của SG FC đã dặn các học trò “Hiệp 1 hãy để Santos Lima solo phá sức hậu vệ đối phương, rồi hiệp 2 toàn đội nhồi bóng vào cho anh ta” thế là đủ thắng một SLNA đang hừng hực.

Vẫn biết, SLNA sẽ còn thua 3-4 trận đấu nữa trước khi V-League 2016 khép lại nhưng cách thua như chiều qua thì khán giả xứ Nghệ khó lòng “tiêu hóa” nổi. Trước một Sài Gòn FC không có gì nổi trội, có 2 ngòi nổ đáng kể thì HLV Đức Thắng thậm chí còn cất Trịnh Duy Long trên ghế dự bị, thế mà SLNA vẫn biết tự thua một cách ngon lành.

Khán giả xứ Nghệ không trách khi 2 ngoại binh SLNA vẫn thi đấu “cắc  bụp” như thường lệ, có chăng trận này tự vấp ngã nhiều hơn thường lệ. Khán giả cũng không có ý kiến khi BHL vẫn tin dùng Văn Vinh và nhốt Tuấn Tài để chờ cầu thủ này “bật lò xo” khi được tung vào sân. Bóng đá rất cần thời gian cho những thử nghiệm.

Nhưng việc cuối trận thay trung vệ Văn Khánh bằng tiền vệ Thanh Phong và đẩy Ngọc Hải về đá trung vệ với Mạnh Hùng là một quyết định khó hiểu. Đành rằng là Văn Khánh đã dính 1 thẻ vàng nhưng thể lực đang đảm bảo, không bị chấn thương, thời gian thi đấu không còn nhiều, quan trọng nhất là Văn Khánh đang đá cặp khá ăn ý với Mạnh Hùng. Một trận đấu mà cho đến lúc được thay ra bộ ba Văn Khánh, Mạnh Hùng và phía trên là Hồ Khắc Ngọc đá khá kín kẽ.

Câu hỏi được đặt ra: Lúc ấy Quang Trường muốn kiếm 1 điểm hay 3? Nếu muốn kiếm 1 điểm thì rõ ràng cầu thủ ra sân phải là Phi Sơn hoặc một ngoại binh chứ không phải Văn Khánh. Muốn kiểm 3 điểm thì sự thay người như thế lại càng khó hiểu?

Với lối chơi hiện nay, thủ thành Nguyên Mạnh sẽ còn phải vào lưới nhặt bóng vì những bàn thua lãng xẹt
Với lối chơi hiện nay của SLNA, thủ thành Nguyên Mạnh sẽ còn phải vào lưới nhặt bóng vì những bàn thua lãng xẹt

Hiếm có đội bóng nào liên tục thay đổi cặp trung vệ nhiều như SLNA, có lẽ bản thân BHL SLNA cũng không nhớ lần cuối cùng Ngọc Hải đá cặp với Mạnh Hùng khi nào. Nên rõ ràng, với 4 bóng áo vàng chống 2 cầu thủ chủ nhà nhưng SLNA vẫn thủng lưới ở phút 89. Nguyên nhân trực tiếp là sự hời hợt trong kèm người của Ngọc Hải và việc phân công phòng thủ khu vực không tốt của hàng hậu vệ nhưng gián tiếp có lỗi thay người của BHL. Không mấy ai biết, đây là lần đầu tiên Sỹ Sâm, Ngọc Hải, Mạnh Hùng và Thế Nhật được bố trí đá cùng nhau ở hàng hậu vệ, đáo để đến thế là cùng.

Chả hiểu sao BHL lại chọn thời điểm khá nhạy cảm để lắp ghép, thử đội hình hậu vệ dù biết rằng lâu nay Ngọc Hải chính là người thường mắc lỗi vị trí nhất cả trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn SLNA. Hãy nhìn xem, suốt hiệp 1, Ngọc Hải đá nghiêng biên trái, sang hiệp 2 lại nghiêng biên phải phó mặc cho Khắc Ngọc ra sức cản phá “canh nhà” trước 2-3 tiền vệ Sài Gòn FC. Là tuyển thủ quốc gia, không hiểu Ngọc Hải sẽ nghĩ gì khi để Duy Long thoải mái lật bóng cho Lima ung dung đánh đầu ghi bàn thắng trong sự bất lực của Nguyên Mạnh. Chúng tôi không xem nhẹ tài năng và thể lực sung mãn của cầu thủ Brazil cao 1,81m và nặng 80 kg này, không đơn giản mới gia nhập SG FC chơi đủ cả 4 trận đấu, ghi 2 bàn và mang về 4 điểm cho đội nhà. Nhưng rõ ràng, chỉ cần hàng phòng thủ chơi bình tĩnh thì anh ta cũng khó lòng ghi bàn…rồi khi Duy Long vào sân, BHL SLNA sớm chỉ đạo tuyến giữa đá áp sát hơn.

"Lửa" sẽ tắt nếu SLNA không cải thiện lối chơi

Trước đó, phút 81 cả hàng hậu vệ SLNA bỗng dưng đứng khựng lại chờ còi việt vị của trọng tài, khiến tiền đạo Lima ung dung lẻn xuống…nghiệp dư quá.

Công bằng mà nói, trận này trọng tài Ngọc Châu đã cứu chủ nhà SG 1 quả phạt 11m rõ mười mươi khi cuối hiệp 2, hậu vệ SG FC đã “vật ngửa” Phi Sơn trong pha xâm nhập vòng 16,5 m nhưng rõ ràng  khán giả không khỏi thất vọng cách thua.

Nhìn thủ môn Nguyên Mạnh rớm nước mắt, người ta hoàn toàn lo ngại về những bàn thua lãnh xẹt như thế vẫn còn tiếp tục xảy ra? Chỉ có điều, BHL SLNA không thế biết được khi đó sẽ còn bao nhiêu khán giả kiên nhẫn đến sân để chứng kiến những bàn thua như thế nữa mà thôi.

                                                                                                   A.T

TIN LIÊN QUAN