(Baonghean) - Kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sỹ, đoàn đại biểu Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi” thành phố Hà Nội, đã về với huyện Đô Lương (Nghệ An)tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, gặp mặt các cựu chiến binh, thương bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ và các ban ngành của huyện.

 

Đêm giao lưu dưới sự chủ trì của Chủ tịch quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi”, nguyên tư lệnh Quân khu 4- Đoàn Sinh Hưởng và sự có mặt của mẹ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, bác trai của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc.

 

Đêm giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm mang nặng nghĩa tình với những lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi lòng quả cảm hy sinh của tuổi trẻ Việt Nam đối với đất nước thân yêu trong một thời khói lửa. Đêm giao lưu cũng là dịp để các đồng chí cựu chiến binh gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm hào hùng của một thời để nhớ và cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay noi gương, kế tục truyền thống yêu nước của cha ông ta.

 

Cũng trong đêm giao lưu, đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tặng quà 1 thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn và em Nguyễn Duy Hải - thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương.

 

Trước đó, đoàn đã tổ chức thắp nến tri ân trước anh linh các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương/.. 

Hoàng Trung Hiếu