(Baonghean.vn) - Với những giáo viên vùng cao, bên cạnh sự nghiệp gieo chữ, họ “kiêm” nhiệm vụ đầy vất vả khó khăn là vào tận các thôn bản, vận động các em học sinh đến trường.

Với những giáo viên trường THCS Môn Sơn, Con Cuông, sự tận tuỵ và tâm huyết ấy đã được đền đáp bằng con số học sinh đến trường tăng lên hằng năm. Năm học này, ở hai bản “vùng khó” của xã là bản Làng Yên, Khe Búng, từ chỗ 24 học sinh chưa đi học đầu năm, đến nay nhà trường đã vận động được 22 em đến lớp. Thế nhưng, có dịp một lần theo chân các cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện và thầy cô giáo trường THCS Môn Sơn, Con Cuông băng rừng, lội suối vào bản Làng Yên và Khe Búng, nơi thượng nguồn Khe Khặng, đến từng gia đình vận động các em học sinh đến trường, chúng tôi mới thấu hiểu được sự vất vả trong sự nghiệp “trồng người” trên vùng cao biên giới. 

Sau đây là hình ảnh phóng viên ghi lại: 

Đoàn công tác vận động học sinh vào bản Làng Yên, Môn Sơn lúc giữa trưa
Đoàn công tác vận động học sinh vào bản Làng Yên, Môn Sơn 
Đi phà qua sông Giăng vào bản Làng Yên, xã Môn Sơn - Con Cuông
Đoàn cán bộ, giáo viên lội sông để vào xóm Gát, bản Làng Yên, Môn Sơn để vận động học sinh đến trường
Vào từng nhà dân ở bản Làng Yên, Môn Sơn để vận động học sinh đến lớp
Đoàn công tác vận động vượt sông Giăng gần 3 tiếng đồng hồ để vào bản Khe Búng, Môn Sơn nơi thượng nguồn Khe khặng để vận động học sinh đến trường
Đoàn công tác đến được bản Khe Búng, Môn Sơn lúc trời gần tối
Thầy giáo ân cần động viên em Lô Thị Lành, bản Khe búng, Môn Sơn đi học

Mỹ Hà – Đinh Nguyệt