(Baonghean.vn)- Cả bản có 70 hộ, một nửa số đó là hộ nghèo. Mỗi khi trời mưa lũ, bản Khủn Na lại cô lập hoàn toàn, việc đến trường của các em học sinh ở đây cũng hết sức khó khăn.

Bản Khủn Na cách trung tâm xã Đồng Văn, huyện Quế Phong hơn 10km, có 70 hộ dân với hơn 280 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái, là bản nghèo nhất của xã Đồng Văn. Cuộc sống người dân chủ yếu trong chờ vào mấy sào lúa nước, phát nương làm rẫy.

Bản Khủa Na nằm chênh vênh bên núi

Không điện thắp sáng, không đường xá nên cuộc sống còn nhiều nỗi vất vả, người dân chủ yếu sống nhờ vào rừng. Khủn Na như một ốc đảo, bị chia cách bởi dòng sông Nậm Hinh. Mỗi khi trời mưa nước sông dâng cao, người dân trong bản hoàn toàn bị cô lập. Các em học sinh cũng không thể đến lớp, ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học của thầy trò nhà trường.

Vào được bản phải qua 4 khúc sông lớn

Thầy Nguyễn Minh Sáng, giáo viên cắm bản ở Khủn Na cho biết: “Cả trường có 32 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, các em học sinh ở đây rất hiếu học, tuy nhiên từ bản đến trường các em học sinh phải lội qua 4 đoạn sông lớn, những hôm trời mưa nước sông dân cao các em phải nghỉ học, ngày bình thường các em lớp 1, lớp 2 bố mẹ phải cõng qua sông”.

Cuộc sống của người dân trông cậy vào rừng, gặp rất nhiều khó khăn

Để vào được Khủn Na chúng tôi phải lội qua 4 đoạn sông rất lớn, nước chạy xiết. Đến nơi mới cảm nhận hết được những khó khăn của người dân nơi đây. “Được sự đồng ý của UBND xã Công ty Thiện Đạt, đã mở con đường vào bản để khai thác lâm sản phủ, trời nắng thì còn đi xe máy được, trời mưa thì con đường này cũng bị sạt lở”. Ông Lương Ái Tập, Bi thư chi bộ bản Khủn Na chia sẻ.

Cách đó chỉ một ngọn núi là khu Tái định cư thủy điện Hủa Na, cuộc sống lại rất khang trang, có đường bê tông hóa, có điện thắp sáng. Cuộc sống khá giả hơn rất nhiều so với Khủn Na.

                                            Lương Đậu