(Baonghean.vn) - Những ngày này, trên khắp các bản người Mông miền Tây Nghệ An bao phủ một màn sương mù dày đặc. Sương mù làm cho không gian hết sức ẩm ướt, khiến những con đường vào các bản làng vốn cheo leo nay lại càng vất vả do lầy lội. Những bước chân trên con đường vào bản vì thế cũng nhiều trắc trở.

1
Những ngày qua, con đường đến trường của các em học sinh người Mông (Nậm Càn – Kỳ Sơn) ngập bùn lầy.
Muốn xuống bản ông Và Nỏ Tu (bản Nậm Càn – Nậm Càn) phải mang theo giày "xơ cua" để thay cho đôi giày đang đi bám đầy bùn đất
Những đôi ủng trở nên đắc dụng đối với đường đi ở bản.
Con đường đi lấy củi chống giá rét của học sinh nội trú.
Hằng ngày các em nhỏ vẫn đi lại trên những con đường nhão nhoét bùn như thế này.
Cõng con xuống bản.
Con đường về bản sau buổi học.
Lối nhỏ về bàn sau một ngày lên rẫy.
Xe máy không thể vào bản nên người dân gửi lại ở khu vực gần trung tâm xã.
Không gian vui chơi trong bùn đất của trẻ.

               Đào Thọ - Đình Việt

TIN LIÊN QUAN