(Baonghean) - Có phải ngày xưa có cuộc bút chiến giữa các văn nghệ sỹ nước nhà là nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh, phải không, anh Chắt?

- Cái ả Nhiêu ni quanh năm “chân lấm, tay bùn”, không mấy khi ra khỏi làng mà bựa ni cũng quan tâm đến nghệ thuật là sao?

- Ui trời, không lẽ cứ nông dân là chỉ biết khoai với lúa mà không được quan tâm đến các thứ khác hay răng? Mà anh vẫn chưa trả lời câu tui hỏi đâu đấy!

- Đúng là ngày xưa có cuộc tranh cãi đó thật.

- Cuối cùng thì phe mô thắng?

- Dĩ nhiên là phe nghệ thuật vị nhân sinh thắng. Bởi nghệ thuật hay chi chi đi nữa, rút cục là đều phải phục vụ cho cuộc sống của con người. Hoặc là vật chất, hoặc là về tinh thần.

- Nghệ thuật mà còn như vậy thì chắc khoa học, công nghệ cũng phải phục vụ cho cuộc sống của con người, phải không anh Chắt?

- Đương nhiên rồi, khoa học, công nghệ giúp cho người ta lao động, sản xuất với năng suất, chất lượng cao hơn mà lại ít hao sức, hao vốn đầu tư hơn.

- Rứa mà...

- Mà răng?

- Anh không biết chuyện chi thật à?

- Chuyện thì nhiều lắm, nhưng mà chuyện chi mới được chơ!

- Là chuyện tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh ta vào hôm 9/7 vừa rồi, ông Giám đốc Sở KH&CN cho biết có đến 30% đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong toàn tỉnh không thành công hoặc kém hiệu quả, không triển khai ra cuộc sống được, gây lãng phí ngân sách không nhỏ. Cho nên tui mới thắc mắc là...

- Là khoa học, công nghệ có phục vụ cuộc sống hay không chứ gì?

- Thì không thành công, không triển khai được ra cuộc sống là không có tác dụng, không ích lợi chi cho ai cả. Hay là...

- Là răng?

- Là mấy ông, mấy bà tác giả của 30% đề tài đó thuộc phe khoa học, công nghệ vị khoa học mà không phải phái khoa học, công nghệ vị nhân sinh?

- Ả đừng có nói kháy. Khoa học, công nghệ phải luôn luôn phục vụ con người chớ!

- Vậy thì răng lại có chừng đó đề tài khoa học, công nghệ mần ra chỉ để cho... vui.

- Chuyện ni cũng hơi tế nhị một chút. Nhưng mà phải có, phải thực hiện đề tài thì mới lấy được tiền từ ngân sách. Mà có lấy được tiền thì mới có cái để mà... nuôi chắc. Nên mới sinh ra mấy cái đề tài vô bổ như nói ở trên.

- Nếu đúng vậy thì mục đích của loại đề tài đó không phải là khoa học mà chủ yếu là để tiêu tiền ngân sách. Là để...

- Để giải ngân là chính!

Tri Kỷ