(Baonghean.vn) - Đó là gia đình ông Lô Văn Múi (75 tuổi), ở xã Mường Nọc (Quế Phong). Với ông Múi, những chiếc môi, chiếc ghế, chiếc bạng... của đồng bào Thái xưa, là những tài sản không gì có thể đánh đổi.

Những chiếc bình cổ bằng gỗ dùng để đựng nước thơm gội đầu cho người con dâu trước lúc về nhà chồng. Trên những chiếc bình cổ này được tạc, khắc các hình thù hết sức tinh xảo.
Những chiếc bình cổ bằng gỗ dùng để đựng nước thơm gội đầu. Trên những chiếc bình cổ này được tạc, khắc các hình thù hết sức tinh xảo. Ảnh: Hồ Phương
Quyển lịch bằng gỗ để xem ngày tháng, xem giờ tốt, giờ xấu của đồng bào Thái ngày xưa. Ảnh: Hồ Phương
Một chiếc bạng đãi vàng được tạc hình con vật, cỏ cây của người Thái cổ. Ảnh: Hồ Phương
Chiếc bật lửa được tạo nên từ sừng trâu rất bắt mắt. Ảnh: Hồ Phương
Chiếc môi dùng để luộc rau, nấu canh. Ảnh: Hồ Phương
Ông Lô Văn Múi giới thiệu về cặp sừng trâu (còn được gọi là sừng vợ, sừng chồng) dùng trong ngày cưới. Ảnh: Hồ Phương
Giá treo chiêng cổ được tạc thành hình những con vật, từ con cá, con thằn lằn, con rùa... Ảnh: Hồ Phương
Chiếc cửa được chạm nổi cầu kỳ hình con vật. Ảnh: Hồ Phương
Chiếc chăn cổ thêu hình con ngựa. Ảnh: Hồ Phương
Khăn piêu cổ của đồng bào Thái. Ảnh: Hồ Phương
Bộ sách cổ bằng chữ Thái. Ông Múi cho biết: Đây là những vật dụng gắn với nếp sinh hoạt bao nhiêu đời của gia đình ông, vì vậy ông cất giữ, xem như bảo bối, đã có không ít người ngỏ ý muốn mua với giá cao nhưng ông không bán. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN