(Baonghean.vn) – Trong trận ra quân tại Giải giao hữu FLC Cup diễn ra chiều nay (5/12) tại Thanh Hoá, HLV Nguyễn Đức Thắng tung ra 3 ngoại binh để thử nghiệm trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà. Và 2 trong số đó đã để lại dấu ấn của riêng mình.

Đối đầu với chủ nhà FLC Thanh Hoá dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng người Bosnia và Herzegovina - Ljupko Petrovic, SLNA ra sân với đội hình gồm thủ môn Trần Văn Tiến, 4 hậu vệ Mạnh Hùng, Minh Đức, Văn Khánh, Sỹ Sâm. Hàng tiền vệ gồm Xuân Toàn, Văn Đức, Ngọc Toàn Xuân Mạnh và 2 ngoại binh đang thử việc là Henry Doumba và Soso Vovic.

Ở những phút đầu, đội chủ nhà với kinh nghiệm của Pape Omar là những người sớm làm chủ thế trận và triển khai được khá nhiều pha tấn công nguy hiểm. Bàn thắng ở phút thứ 10 của đội trưởng FLC Thanh Hoá là minh chứng đầu tiên. Mặc dù vậy, ở những phút sau, dàn nội binh của 2 bên thi đấu khá mờ nhạt. Dấu ấn đậm nét trong phần lớn hiệp 1 chính là sự năng nổ của 2 ngoại binh bên phía SLNA.

FLC Thanh Hoá 1 - 3 SLNA: Ngoại binh ra mắt ấn tượng ảnh 1
Các ngoại binh mà SLNA thử việc để lại dấu ấn trong trận đấu đầu tiên.

Chỉ đến khi bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Đức Thắng đưa ngoại binh đang thử việc là Appang Isac vào thay Soso Vovic, SLNA mới thực sự dồn ép được đối thủ. Bên cạnh đó, tiền vệ vừa trở lại SLNA từ XSKT Cần Thơ là Lê Thế Cường cũng được BHL SLNA tăng cường cho hàng tấn công.

Sự điều chỉnh của HLV Nguyễn Đức Thắng ngay lập tức mang lại hiệu quả khi Henry Doumba và Lê Thế Cường thay nhau lập công ở những phút đầu của hiệp 2. Nếu như bàn thắng của Henry Doumba đến từ một tình huống chọn điểm rơi, bật cao bằng đầu thì ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1, hậu vệ vào thay người Nguyễn Sỹ Nam là người tạt bóng chuẩn xác trước khi Thế Cường đệm bóng hiểm hóc, làm tung lưới khung thành FLC Thanh Hoá.

Trong một trận đấu mà các ngoại binh tìm cách ghi điểm trong mắt BHL SLNA thì Appang Isac cuối cùng cũng có được bàn thắng cho riêng mình. Ở những phút cuối trận, Henry Doumba sau một thoáng quan sát, chọc khe thông minh cho Appang Isac chạy chỗ, dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3 – 1 cho đội khách. Trước sự bùng nổ của các ngoại binh bên phía SLNA, FLC Thanh Hoá đành chấp nhận tỷ số chung cuộc 3 - 1.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có 3 điểm đầu tay ở FLC Cup. Ở trận đấu tiếp theo, SLNA gặp Hà Nội T&T vào lúc 16h00 ngày 8/12 trước khi đối đầu QNK Quảng Nam vào ngày 11/12.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN