(Baonghean.vn) - Messi và các đồng đội liệu có thể góp mặt ở nước Nga vào mùa hè năm sau được hay không, phụ thuộc tất cả ở kết quả của trận đấu diễn ra tại thủ Quito (Ecuador) lúc 6h30 ngày 11/10 (giờ Việt Nam).

Đã 47 năm trôi qua kể từ ngày cả đất nước Argentina như chìm trong tang tóc sau khi chứng kiến đội nhà không thể giành vé đến Mexico tham dự VCK World Cup 1970.  Nỗi nhục nhã, cay đắng đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của khá nhiều cổ động viên “xứ sở Tango”.

11 lần liên tiếp (1974 - 2014), Albicelestes luôn hiện diện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bất chấp có những thời điểm đội bóng áo sọc xanh - trắng vấp phải những khó khăn rất lớn, tưởng như họ sẽ không thể vượt qua nổi.

Tại vòng loại World Cup 1994 khu vực Nam Mỹ, Argentina lúc đó đang là nhà đương kim vô địch Copa America (1991, 1993) và đương kim Á quân World Cup 1990, trong đội hình là hàng loạt siêu sao đình đám của bóng đá thế giới như Simeone, Canniggia, Batistuta, Ortega, Balbo, Sensini...(Maradona không có mặt), nhưng phải chật vật lắm mới giành được tấm vé tới nước Mỹ.

Trận thua 0 - 5 trước Colombia vào tháng 9/1993, không chỉ là thất bại đậm nhất của Argentina trên sân nhà mà còn khiến họ phải chơi trận play-off với Australia (đại diện châu Đại Dương).

Trận thua 0 - 5 của Argentina trước Colombia vào tháng 9/1993. Ảnh: Internet
Trận thua 0 - 5 của Argentina trước Colombia vào tháng 9/1993. Ảnh: Internet

Thành tích tệ hại của thầy trò HLV Basile đã làm cả đất nước Argentina sôi sục trong giận dữ. Rất may, đối thủ Australia chỉ ở mức tầm trung nên “những vũ công xứ Tango” đã vượt qua với tổng tỉ số 2 - 1 sau 2 lượt trận (1 - 0 và 1 - 1).

Cú thoát hiểm của Simeone và các đồng đội đã cứu danh dự cho cả nền bóng đá Argentina. Bản lĩnh của đội bóng từng 2 lần lên ngôi vô địch (1978, 1986) đã được phát huy đúng lúc. Đó chưa phải là lần cuối cùng, người hâm mộ xứ Tango “sống trong sợ hãi”.

Thêm 1 lần nữa, Albicelestes lâm vào tình cảnh khốn đốn là tại vòng loại World Cup 2010. Suýt chút nữa Argentina cũng phải ngồi nhà xem 32 anh tài thi thố trên đất Nam Phi qua màn ảnh nhỏ.

Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Maradona, Argentina đã thi đấu vô cùng thất vọng. Nguyên nhân dẫn tới chuỗi thành tích bết đó chính là HLV Maradona. Sự yếu kém về chuyên môn và mâu thuẫn với nhạc trưởng Riquelme của “cậu bé vàng” đã đẩy Argentina rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trước vòng đấu cuối cùng diễn ra, Albicelestes đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, hơn lần lượt 2 đội xếp ngay phía sau, Uruguay và Ecuador là 1 và 2 điểm.

Điều đáng nói, trận đấu hạ màn vòng loại năm đó Argentina phải làm khách trên sân kình địch Uruguay. Nếu Argentina thua đối thủ trực tiếp này và đội đứng ở vị trí thứ 6 - Ecuador thắng Chile (đội đã chính thức giành vé), thì thầy trò HLV Maradona sẽ chắc chắn lỗi hẹn với World Cup 2010.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng sau chiến thắng 1 - 0 trước Uruguay. Ảnh: Internet

Đội quân do HLV Maradona thống lĩnh hành quân sang thủ đô Montevideo, những người hâm mộ Argentina chỉ biết cầu nguyện và chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận thảm họa của đội nhà trên đất Uruguay. Dẫu vậy, không có thảm họa nào xẩy ra cả. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ Bolatti ở phút 85 đã đưa Argentina thẳng tiến tới Nam Phi vào mùa hè 2010.

Những gì đang xẩy ra với Argentina vào lúc này có nhiều điểm tương đồng với vòng loại World Cup 1994 và 2010. Nhiệm vụ của Messi và các đồng đội trong chuyến làm khách tại Ecuador tới đây không gì khác ngoài chiến thắng.

Chỉ cần đánh bại Ecuador, 100% thầy trò HLV Sampaoli sẽ ít nhất giành được tấm vé vào chơi trận play-off với New Zealand. Tương quan lực lượng giữa Argentina với đội bóng “xứ sở Kiwi”, đương nhiên là có sự chênh lệch rất lớn. Khó có chuyện, Argentina gục ngã trước New Zealand.

Messi sẽ giúp Albicelestes giành vé tới nước Nga vào mùa hè năm sau. Ảnh: Internet

Chưa kể trong trường hợp, Argentina thắng, Colombia thắng hoặc hòa Peru, còn Chile thua hoặc hòa Brazil, Albicelestes chắc chắn sẽ đến thẳng nước Nga. Xét một cách khách quan, những giả thuyết trên đều có thể xẩy ra cùng lúc với nhau.

Tóm lại, cơ hội giành vé tới VCK World Cup 2018 vẫn đang nằm trong tay thầy trò HLV Sampaoli. Bất chấp, phong độ của Messi và các đồng đội đang bết bát, sân Quito là nơi đi dễ khó về (có độ cao gần 2850 m so với mực nước biển) và Argentina chưa từng thắng ở đây kể từ năm 2000.

Một Ecuador đang trải qua chuỗi trận vô cùng thất vọng (thua 5 trận liên tiếp) và không còn cơ hội góp mặt ở nước Nga vào mùa hè năm sau, dù rất muốn cũng khó chống cự nổi sức tấn công mãnh liệt của thầy trò HLV Sampaoli. Đơn giản, Argentina đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Leo Messi. Hãy tin, La Pulga sẽ mang Argentina đến với VCK World Cup 2018./.

     Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN