Đường sa ngã của gã trai sống trong gia đình khuyết tình thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bố, mẹ lần lượt vào tù ra tội vì ma túy khiến Tú sống trong cảnh thiếu thốn tình thương. Nghỉ học sớm, gã thanh niên ấy vào đời sớm rồi sa ngã phạm tội bán ma túy. Tú biện minh cho hành vi phạm tội của mình do áp lực cuộc sống, cần tiền mua bỉm, sữa cho con thơ…

Bi kịch của một gia đình

Gần đến giờ xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tú (20 tuổi), trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng phòng xử án rộng lớn không một người thân đến dự. Bị cáo nhiều lần ngoái xuống như tìm kiếm bóng dáng người nhà nhưng chỉ thấy những hàng ghế dài trống vắng. Tú cúi mặt xuống, gương mặt hiện rõ nỗi buồn.

Khi được hỏi về gia đình, Tú nghèn nghẹn chia sẻ: Bố đã mất, mẹ và vợ chưa cưới chắc bận nên không xuống. Rồi Tú bộc bạch, thực ra bố từng 2 lần vào tù vì ma túy. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù đầu tiên, bố phát hiện mắc căn bệnh truyền nhiễm. Không lâu sau, bố tái phạm rồi bị vào tù. Ra tù lần thứ 2 một thời gian ngắn thì bố ra đi. Mẹ Tú cũng một lần vào tù như bố. Hiện bà đang phải chống chọi với bệnh ung thư nên cuộc sống cũng khó khăn.

Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của bị cáo Nguyễn Anh Tú. Ảnh: Trần Vũ

Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của bị cáo Nguyễn Anh Tú. Ảnh: Trần Vũ

Gã thanh niên này chia sẻ từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại. Thiếu sự quan tâm, bảo ban của bố mẹ nên học hết lớp 5 thì Tú nghỉ học. Ra đời sớm, Tú làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Từ chiếc điện thoại lướt mạng hàng ngày, Tú làm quen với cô gái cách nhà mình mấy chục cây số. Khi phát hiện bạn gái mang bầu Tú không thể làm các thủ tục cưới xin do chưa đủ tuổi kết hôn nên đành rước về nhà mình sống, đợi khi đủ tuổi sẽ tính sau. Nhưng niềm vui lên chức bố chưa được bao lâu thì Tú vướng vào lao lý.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/11/2022 Nguyễn Anh Tú chạy xe máy lên khu vực thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương để tìm mua ma túy. Từ chỉ dẫn của một người đàn ông đứng ven đường, Tú mua được nhiều gói hồng phiến và heroin với giá 17 triệu đồng. Tú đưa ma túy về nhà cất giấu, đợi thời điểm thích hợp để bán cho khách.

Ít ngày sau, Tú đã 2 lần bán ma túy cho một vị khách với giá 800 nghìn đồng. Hành vi vi phạm pháp luật của Tú bị bại lộ vào ngày 1/12/2022 khi tổ công tác Công an huyện Quỳ Hợp khám xét nhà Tú, phát hiện nhiều gói ma túy với tổng khối lượng hơn 60 gam. Nguyễn Anh Tú bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Giọt nước mắt của ông bố trẻ

Phiên tòa xét xử bị cáo diễn ra khá nhanh khi Tú thừa nhận hành vi phạm tội. Đưa ra lý do vi phạm pháp luật, bị cáo trình bày vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ mới sinh con cần tiền nên buôn ma túy về bán. Về số tiền bán ma túy có được, bị cáo khai đã dùng mua bỉm, sữa cho con.

Về số tiền 17 triệu đồng dùng để mua ma túy, bị cáo khai có được nhờ tích góp. “Bị cáo nói khó khăn, cần tiền nuôi vợ con nhưng tại sao lại bỏ ra 17 triệu để buôn ma túy mà không dùng số tiền đó để chăm vợ con?”, trước câu hỏi của tòa Tú im lặng.

Bị cáo trình bày vì bị bạn bè rủ rê, không làm chủ được bản thân nên sa ngã phạm tội. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với vợ con.

Bị cáo Nguyễn Anh Tú bị HĐXX tuyên phạt 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Nguyễn Anh Tú bị HĐXX tuyên phạt 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Giờ nghị án, nhắc đến đứa con hơn 7 tháng tuổi, đôi mắt Tú đỏ hoe. Ông bố trẻ trình bày giữa mình và người vợ chưa hôn thú có với nhau 1 đứa con chung. Thời điểm Tú bị bắt, đứa con mới hơn 1 tháng tuổi. Tú thể hiện sự đau buồn khi đã không làm tròn bổn phận người cha đối với con, người chồng đối với vợ trong gia đình. Bị cáo thể hiện sự hối hận khi đã đi theo vết xe đổ của bố mẹ, để rồi giờ đây bản thân phải nhận sự trừng phạt của pháp luật, không những thế còn khiến người thân phiền lòng.

Tranh thủ thời gian khi tòa chưa ra tuyên án, vị luật sư bào chữa được chỉ định cho bị cáo đã gọi điện liên hệ với gia đình Tú. Đầu dây bên kia là mẹ của bị cáo, bà cho biết đang đưa cháu đến bệnh viện nên không đến tham dự tòa. Tú chỉ kịp nhắn mẹ tranh thủ xuống nạp tiền án phí và gửi vào trại giam cho mình một số đồ thiết yếu. Cuộc nói chuyện nhanh chóng bị gián đoạn khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng kêu “tút, tút”.

Mang nhiều nỗi tâm tư, Tú trải lòng luôn thấy có lỗi với vợ con. Nhưng bản thân gã cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của bản thân khi giữa mình và người vợ chưa có ràng buộc gì về mặt pháp luật. Rồi Tú gạt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nếu cô ấy thấy ai đối xử tốt thì có thể đến với họ chứ đừng chờ đợi em. Bởi không biết khi nào em mới được trở về, trong khi cô ấy còn trẻ…”.

Nguyễn Anh Tú bị HĐXX tuyên phạt 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngày trở về đoàn tụ cùng vợ con của ông bố trẻ trở nên xa ngái...

Tin mới