(Baonghean.vn) - Đã nhiều năm qua, con đường ở xóm Ái Quốc (xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu) bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, có mưa là lòng đường chi chít vũng nước to nhỏ, có nơi như cái ao...Con đường này nối các xóm trên địa bàn xã với tỉnh lộ 537B, dẫn vào trụ sở làm việc của UBND xã Quỳnh Phương và trường mầm non, trên đường ổ voi, ổ trâu nằm ngổn ngang, chi chít. Trời nắng, bụi bay mù mịt, trời đổ mưa đường biến thành ao, vũng sâu ngay giữa lòng đường. Hàng ngày có nhiều xe ô tô có trọng tải chạy qua đây khiến con đường càng hư hỏng thêm.

Đường ở xã Quỳnh Phương biến thành ...ao ảnh 1

Đã nhiều năm qua, con đường hư hỏng, xuống cấp này đang bị lãng quên

Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phương, cho biết: “Hiện nay xã không có kinh phí để sửa đường, chúng tôi đang có tờ trình gửi lên UBND huyện xin vốn, trước mắt, chúng tôi cho xe ô tô chở các loại đá sỏi về đổ lấp vào những chỗ bị hư hỏng nặng, nhưng cách này không được lâu, vì đường hỏng nặng quá”. Đến bao giờ con đường này mới khỏi lầy lội?

Lê Việt Hùng (Đài Quỳnh Lưu)