(Baonghean.vn) - Chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đối thủ K.Kiên Giang đang nằm ở đáy bảng xếp hạng, nên ai cũng cho rằng đây là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ có được 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà, thế nhưng, ở trận đấu chiều nay 2/3, đương kim vô địch SLNA đã trình diễn một lối chơi vô hồn và suýt nữa phải nhận trận thua trước K.Kiên Giang.Trước khi bước vào trận đấu chiều qua, SLNA gặp tổn thất lớn về lực lượng khi tiền vệ Hector phải nghỉ thi đấu vì vắng mặt, Thierry, Abass chưa bình phục chấn thương. Xuất phát với đội hình chỉ có một ngoại binh là Bebbe trên hàng công, nhưng với lực lượng dự bị khá tốt, nhiều người cho rằng việc đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng trước K.Kiên Giang là điều hiển nhiên. Vậy nhưng, diễn biến trên sân cỏ lại hoàn toàn trái ngược với nhận định của nhiều người, chính đội khách K.Kiên Giang mới là đội làm chủ thế trận và buộc đội chủ nhà phải lâm vào thế rượt đuổi tỉ số.

 
Đương kim vô địch suýt thua trên sân nhà ảnh 1

            SLNA chơi thiếu lửa, bị đối thủ K. Kiên Giang cầm hòa trên sân nhà

Tuy yếu hơn đối thủ về mọi mặt, nhưng HLV Lại Hồng Vân không chọn lối chơi tử thủ nhằm kiếm một điểm mà tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Chính lối chơi này đã làm cho các cầu thủ SLNA hơi bất ngờ và có phần lúng túng. Ngay ở phút thứ 2, sau pha đá phạt góc tưởng chừng như vô hại, thủ thành Viết Nam lóng ngóng đẩy bóng vào lưới giúp K.Kiên Giang có bàn mở tỉ số trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt trên sân Vinh. Bị dẫn bàn, đội chủ nhà tràn lên tấn công tìm bàn gỡ, trước hàng thủ K.Kiên Giang bọc lót khá tốt, các cầu thủ SLNA lại tỏ ra nóng vội trong các pha dứt điểm nên kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội khách.

Bước vào hiệp 2, để thay đổi thế trận, HLV Hữu Thắng buộc phải tung tiền đạo Abass và trung vệ Thierry vào sân. Sự có mặt của hai cầu thủ này làm cho lối chơi của SLNA phần nào được chấn chỉnh lại. Phút 56, Abass có bàn san hoà tỉ số 1-1 cho SLNA. Trong khi hàng công đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thì hàng thủ SLNA lại chơi như mơ ngủ và để cho tiền đạo Oseni thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 87. Sau bàn thắng này, đội khách dùng nhiều thủ thuật để câu giờ khiến cho trận đấu liên tục bị gián đoạn và phải bù giờ tới 7 phút. Thất vọng với lối chơi của đội nhà, nhiều khán giả đã đứng dậy ra về thì phút 90, sau pha vây hãm trước khung thành K.Kiên Giang, tiền đạo Abass nhanh chân đệm bóng cận thành ghi bàn gỡ hoà 2-2, cứu cho SLNA một trận thua mất mặt trước tân binh K.Kiên Giang.

Trình diễn một lối chơi kém cỏi và bộc lộ nhiều yếu điểm trước đối thủ được xem là yếu nhất giải, quả là một điều đáng lo ngại cho thầy trò HLV Hữu Thắng trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch V.League và chinh chiến ở đấu trường AFC Cup sắp tới.

Đức Dũng