(Baonghean.vn) - Nghe mấy bố bản phàn nàn, các bà mẹ, ông già cứ ngẩn tò te. “Ơ rô” là thằng nào mà khiến mấy ông bố làm rẫy, cày ruộng ở bản phải phiền lòng thế không biết. Đã thế lại còn kêu mệt. Rõ là thời buổi này lắm cái lạ. “Ơ rô” là thằng nào ấy nhỉ? Sao nghe ghê gớm, quá quắt thế?

Mệt với cái thằng “Ơ rô” quá !

Hỏi ra mới biết “Ơ rô” là cách gọi của dân mình về cái Giải bóng đá châu Âu (EURO). Nó diễn ra ở bên châu Âu ấy. Xa lắm. Trong bản chẳng mấy ai đặt chân đến nơi đâu. Đã vậy lại cứ nhè vào đúng lúc đêm khuya, gà gần gáy mới đá làm gì cho khổ mấy thằng thanh niên mê trái banh. Khổ nỗi, bên mình thì đêm hôm khuya thật đấy nhưng trời bên tây lại là ban ngày. Bọn thanh niên mê bóng đá thì đành chịu thức khuya thôi. Có khi vừa xong trận bóng thì ông trời bên mình cũng vừa mở mắt.

Chuyện chỉ có thế thì chẳng đến nỗi mấy ông bố, bà mẹ phải kêu mệt. Chẳng là mùa bóng cũng là mùa cày ruộng, cây lúa. Thanh niên lại là “lao động chính” trong nhà nên vừa rời mắt khỏi cái ti vi đã phải cầm vào cái cày, dong trâu ra ruộng. Xong buổi cày cũng mệt bở hơi tai. Chỉ mong cột chặt con trâu vào cái cọc trong chuồng là lao lên nhà lăn ra ngủ bù li bì.

Có anh thì vừa cày vừa ngủ gật nên đường cày chẳng ngay hàng thẳng lối gì cả. Xiêu bên này, vẹo bên kia. Cứ như đường đi bóng của mấy cầu thủ trên ti vi vậy. Mấy ông bố dạn dày kinh nghiệm việc nông khi nhìn mấy anh trai trẻ thì vừa buồn cười vừa bực hết cả mình.

Chuyện như thế còn chưa đến nỗi nào. Chả bù cho mấy anh mê mải trái banh quá đến nỗi quên luôn cả buổi cày. Hết trận bóng là lăn ra ngáy khò khò đến trưa luôn. Người già nhiều khi phải nai lưng ra làm. Nếu không cũng bỏ tiền ra thuê mới xong. Tiếc tiền đứt cả ruột.

Thế mời biết khi cái anh “Ơ rô” về bản cũng lắm chuyện cười, khóc. “Ơ rô” thì hấp dẫn thật đấy. Nhưng nhiều khi mải mê nó quá, nó nắn cho đường cày cũng cong như đường bóng.

H.V (ghi)

TIN LIÊN QUAN