(Baonghean) - Đã là cán bộ thì phải gương mẫu, làm việc cho đàng hoàng, việc gì lỡ làm sai thì nhận đi mà sửa, chứ đừng lấy dân làm vì để rồi bị dân coi thường!

 - Nghe nói dân một xã xứ Diễn đã đồng loạt viết đơn tố chính quyền lạm thu các loại phí, anh Chắt có biết chuyện ni không?

- Biết!

- Ai nói mà biết?

- Báo đăng ảnh, đăng bài thì ai mà không biết!

- Kể cụng lạ!

- Có chi mà lạ, chuyện lạm thu xảy ra ở nhiều nơi rồi mà, đây có phải là lần đầu đâu, là mới có đâu, ả Nhiêu!

- Lạ không phải ở chỗ mới có mà là ở ...

- Ở chỗ nào?

- Khi dân viết đơn tố, báo chí đến làm việc thì người đại diện chính quyền ung dung trả lời là đã đưa ra lấy ý kiến HĐND xã, rồi đã họp dân thông qua cả rồi nên cứ bổ đầu ra mà thu thôi. Thế nhưng...

- Nhưng sao?

- Nếu đã hỏi dân và dân đã đồng ý rồi thì sao dân lại còn viết đơn kiện?

- Chuyện ni cũng không có chi là lạ cả. Ả không thấy...

- Thấy chi?

- Có khối chuyện người ta tự ý quyết định với nhau, tự ý làm, đến khi làm sai, đổ bể ra người ta vẫn cứ nói khơi khơi là làm vì dân, đã hỏi dân và được dân đồng thuận cao. Trên thực tế thì...

- Thì có hỏi dân đâu!... Mà đôi khi có hỏi thì cũng hỏi theo kiểu thăm dò, hỏi kèm, hỏi cặp với những việc khác, khiến dân không biết đâu mà lần, gật đại đi vậy là họ coi như dân đã đồng thuận cao, phải không?

- Ừ thì...thì đại loại là vậy. Hỏi cho có, hỏi để cho đúng quy trình, để có lý do mà chống chế, chứ có thật thà hỏi dân đâu. Có những việc biết là đưa ra hỏi dân sẽ không thành nên lách bằng cách đưa ra họp hội đồng rồi lấy ý kiến. Hội đồng đồng ý họ coi như là dân đồng ý vì đại biểu hội đồng là đại diện cho dân.

- Làm vậy thì khác chi lừa dân!

Nói lừa thì hơi quá, nhưng đúng là có chuyện dùng mẹo mực để qua mặt dân. Rồi khi chuyện không trơn bọt, lọt lạch họ lại bai bải là đã hỏi dân, được dân đồng thuận cao, nghe mà buồn. Đã là cán bộ thì phải gương mẫu, làm việc cho đàng hoàng, việc gì lỡ làm sai thì nhận đi mà sửa, chứ đừng lấy dân làm vì để rồi bị dân coi thường!

Tri Kỷ

TIN LIÊN QUAN