(Baonghean.vn)Bằng sự kết nối của các cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, những người con xứ Nghệ và những tâm hồn mê đắm loại hình dân ca đặc biệt của Nghệ Tĩnh là ví, giặm trên khắp mọi miền đã tìm về với nhau trong các không gian âm nhạc để cùng tôn vinh, cùng đắm mình trong các làn điệu dân ca của vùng đất “gió Lào, cát trắng”.

Một đêm giao lưu “Về miền ví, giặm” đượm ân tình đã được tổ chức ngày 20/12/2014 ngay tại khuôn viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh, quê hương Nghệ An - cội nguồn của những khúc hát dân ca ngọt ngào, sâu lắng, nặng nghĩa, nặng tình. 

Đêm giao lưu âm nhạc
Đêm giao lưu âm nhạc " Về miền ví, giặm" tại trường THPT chuyên Phan                      Bội Châu            Ảnh: Thành Chung

Một đêm nhạc “ Ân tình ví, giặm” ngày 7/3/2015 là sự hòa quyện các sắc màu, những cung bậc tình cảm yêu thương, hờn giận của những câu hò, điệu ví giữa Thủ đô Hà Nội - trái tim yêu dấu của mảnh đất hình chữ  S thân yêu, nơi hội tụ các tinh hoa văn hóa Việt. 

Đêm nhạc "Ân tình ví, giặm" tại Thủ đô Hà Nội.       Ảnh: Cao Tuấn

Và ngày 10/4/2015 tới đây, tại Nhà hát Bến Thành - số 6 - Mạc Đĩnh Chi, TP Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng, đưa dân tộc Việt Nam từ lầm than nô lệ tự giải phóng mình thành chủ nhân một nước độc lập, đêm nhạc có tên gọi “Ân tình ví, giặm” sẽ được ra mắt. 

Đây là một trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, lan tỏa ví, giặm sau khi loại hình dân ca đặc biệt này chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 27/11/2014 tại Paris (Pháp). Và đặc biệt hơn là chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình do nghệ sỹ nhân dân Hồng Lựu làm tổng đạo diễn, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, các nghệ nhân dân ca đến từ các câu lạc bộ dân ca đến từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Khán giả thành phố mang tên Bác sẽ có dịp thưởng thức và và để hiểu hơn các làn điệu ví, giặm cổ Nghệ Tĩnh qua giọng ca của NSND Hồng Lựu với “Phụ tử tình thâm”, các màn diễn xướng “Duyên phường cấy”, “Về miền ví, giặm”, “Đêm trăng Phường vải”, “Tình quê nón lá”, hoạt cảnh mang đậm chất hài xứ Nghệ “Bần hát ghẹo”… của các nghệ sỹ đến từ Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ …

Nghệ nhân Trần Khánh Cẩm - người hơn 60 năm hát ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Cao Tuấn

Đêm diễn sẽ có sự góp mặt của nghệ nhân nhí đầy triển vọng Thanh Xuân đến từ Câu lạc bộ dân ca Ngọc Sơn (Thanh Chương - Nghệ An) với “Công cha nghĩa mẹ ơn thầy”, ca sĩ "nhí" 9 tuổi Bình Dương đến từ  Yên Thành (Nghệ An). 

Đêm hội còn là sự lên ngôi của các nhạc phẩm đương đại mang âm hưởng dân ca như “Ai vô xứ Nghệ”, “Neo đậu bến quê” qua các giọng ca của các nghệ sỹ tên tuổi. Và đặc biệt là nhạc phẩm “Quê hương là núi Hồng, sông Lam” - một sáng tác của chính cựu học sinh trường Phan ca ngợi về vẻ đẹp quê hương, tình yêu đôi lứa mà ở đó mang đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh.

Chương trình sẽ đem đến cho khán giả sức hấp dẫn bởi sự đan xen, hòa quyện giữa các làn điệu ví, giặm cổ với các bài hát đương đại mang âm hưởng dân ca. Đưa ví, giặm rời từng làng quê, đồng ruộng, sân đình về với các sân khấu thị, thành, để nhiều người hiểu hơn, yêu hơn câu ví, giặm đó là mong muốn của những cựu học sinh trường Phan. 

Và hơn hết trong những ngày tháng 4 lịch sử, ví, giặm được về với miền nắng ấm, nơi mảnh đất phương Nam, mảnh đất luôn trong trái tim của Bác Hồ - người Cha già dân tộc,  sẽ là dịp để những trái tim yêu ví, giặm ở TP Hồ Chí Minh và mọi miền hãy cùng đắm mình với “đêm đò đưa nhớ Bác”, để cháy hết mình với câu ví giận, thương./.

Hà Chi