(Baonghean.vn) - Với những người công tác ở miền núi, mỗi dịp được về Tết thực sự là một niềm vui lớn. Quà họ mang về cho gia đình không phải là những thứ cao sang, xa xỉ mà chỉ là những thức món giản dị của vùng núi rừng do tự tay làm được. Tết với họ chính vì thế mà trở nên ấm áp và tràn niềm yêu thương. 

Vào những ngày cuối năm trên các vùng rẻo cao như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong ai cùng chung tâm trạng háo hức về nghỉ Tết. Mọi người cố tìm "quà Tết" để đưa về xuôi. Với những người công tác miệt núi rừng hành trình trở về nhà đón Xuân trở nên nhộn nhịp lạ thường.

"Quà Tết" đơn giản là những mớ rau tự trồng hay mua được từ bà con dân bản, dăm bó lá dong, mấy cân gừng, dăm cân khoai sọ, măng khô… Đó đều là những món quà mang ý nghĩa tinh thần sau bao ngày công tác vất vả chuẩn bị cho chuyến về Tết.

Những luống rau do tập thể giáo viên trường THCS Nậm Càn (Kỳ Sơn) trồng để mang về Tết.

Chúng tôi gặp thầy Nguyễn Công Danh – Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Nậm Típ tại Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) khi thầy đang trên đường về Tết. Sau xe máy của thầy chất đầy những rau cải, su hào, bắp cải, khoai sọ, nếp… Mới gặp cứ ngỡ rằng thầy là một thương lái đi “ăn hàng”. Thầy Danh bảo rằng, đã hơn 20 năm lên công tác tại huyện miền núi Kỳ Sơn nhưng chưa Tết năm nào thầy phải để gia đình ở nhà phải chịu cảnh thiếu những thực phẩm “sạch” của núi rừng.

Các giáo viên khác theo gương thầy nên ai cũng tự chuẩn bị cho mình những loại thực phẩm tương tự để mang về quê đón Tết. “Có nhiều năm tôi còn chuẩn bị cả lợn đen, gà đen mang về. Những thứ ấy, mình ăn vừa yên tâm, vừa ngon lại vừa rẻ hơn ở quê nhiều” – Thầy Danh cho biết thêm.

 Rau củ được đóng góiđể đưa về xuôi

Không chỉ những cán bộ công chức lên công tác lâu năm mà cả những người mới chân ướt chân ráo đặt chân lên vùng biên viễn này ngày về Tết cũng mang theo cả đặc sản “núi rừng”. Cô Đặng Thị Quỳnh – một nhân viên phục vụ trường học ở xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) cũng tất tả gom góp những rau, củ, quả để về xuôi.

Quỳnh tâm sự: “Tuy mới đi làm được mấy tháng, lương bổng chẳng là bao nhưng em cũng muốn tự tay chuẩn bị đồ Tết cho gia đình. Mấy thứ này đều do em tự vào tận các bản xa để mua về. Những đồ Quỳnh mang về cũng chỉ là những bó lá dong, khoai sọ, rau cải, dứa, bí… Không có gì nhiều nhưng cũng là tấm lòng, chút san sẻ khi về với gia đình, mẹ cha.

Chuyến xe về phố 

Trên các tuyến đường bản làng vùng cao, khi có lịch nghỉ Tết Nguyên đán, những người miền xuôi lại háo hức tìm kiếm cho mình những món hàng Tết. Những chuyến xe chở nặng rau, gà, lợn thực sự là một niềm vui đối với họ.                                                                                         

    Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN