Ảnh: Bé VinhDịp này lên với bản Thái xã Hoa Tiến như vui hơn, rộn ràng hơn, bởi không khí lễ hội được do chính bà con tổ chức. Theo đó, tiếng cồng chiêng, nhảy sạp, khắc luống... dường như không dứt. Ảnh: Bé Vinh
Riêng với du khách quốc tế, mọi nếp sinh hoạt của đồng bào đều trở nên lạ lẫm, không khỏi thích thú. Ngoài không khí ngày Tết, du khách còn được người dân bản địa hướng dẫn đan lát, dệt thổ cẩm... Ảnh: Bé Vinh
Được mặc những bộ trang phục Thái với hoa văn bắt mắt. Ảnh: Bé Vinh
Không những thế, còn được tham gia gói bánh chưng, món bánh đặc trưng của người Việt mỗi dịp Tết. Ảnh: Bé Vinh
 

Chị Lena, một du khách người Đức chia sẻ: Đến và trải nghiệm không khí đón tết với đồng bào dân tộc Thái Nghệ An, được người dân niềm nở tiếp đón, được ăn những món ăn ngon, chúng tôi có cảm giác như về với chính gia đình của mình. Ảnh: Bé Vinh