"Mọi người phân công nhau đi chặt cành táo từ trước đêm giao thừa cả tháng, rồi làm hoa bằng giấy màu, dán thành cành đào đón Tết", Nguyễn Thanh Hải, du học sinh tại Nga chia sẻ.

Tôi đã đón cái Tết thứ ba xa nhà, cũng không còn cảm giác giống năm đầu tiên nữa. Tôi vẫn nhớ lần đầu đón giao thừa nơi đất khách, nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ không khí tết ở Việt Nam tràn về.

Trải qua cái Tết đầu tiên ấy, cảm xúc ở những mùa sau có chút khác đi. Vẫn còn nỗi nhớ, vẫn còn cảm giác trống trải khi những ngày ở Việt Nam mọi người đang háo hức đón Tết, trong khi nơi đây chỉ là ngày thường. Ba năm trôi qua, tôi đã quen dần với môi trường, cuộc sống mới.

Du học sinh Việt Nam tại Nga bên nhau đón chào năm mới. Ảnh: Thanh Hải.
 

Không khí Tết bên này cũng khác với ở nhà nhiều lắm. Ở đây, trước Tết Nguyên đán, chúng tôi còn đón thêm năm mới cùng người dân sở tại. Thời gian này, du học sinh tại đây đã thi xong. Mọi người háo hức lên kế hoạch tổ chức Tết ấm cúng, vui vẻ nhất.

Không có cây đào, cành mai như ở nhà, chúng tôi thay bằng cành táo. Mọi người phân công nhau đi chặt cành táo từ trước đêm giao thừa cả tháng, rồi làm hoa bằng giấy màu dán lên. Những thứ cần thiết để đón đêm giao thừa cũng được chuẩn bị kỹ, như mâm ngũ quả, câu đối, phong bao lì xì, mâm cơm với những món ăn từ các vùng miền.

Từ món canh măng nấu chân giò, đến con gà cúng, đĩa xôi đầy. Quan trọng nhất là món ăn không thể thiếu - bánh chưng - do chính tay du học sinh cùng gói và luộc.

Những giây phút trông bánh là lúc mọi người cùng giãi bày tâm sự. Những câu chuyện về phong tục ngày tết của các vùng miền không phải ai cũng biết. Các bạn trẻ xa quê chia sẻ những kỷ niệm về cái tết ở nhà. Những trò chơi, câu chuyện vui giúp mọi người cười nói vui vẻ, vơi đi nỗi buồn xa xứ.

Tết xa nhà buồn, hụt hẫng, nhưng có những cảm xúc mới mẻ mà chỉ du học sinh mới cảm nhận được. Không được ở bên gia đình là thiệt thòi, nhưng nhìn xung quanh, tôi lại có những người bạn, những anh chị đồng hương, các đàn em cùng cảnh ngộ.

Có những lúc, tôi muốn mua ngay vé máy bay, chạy về nhà ở bên bố mẹ, mặc kệ việc học, công việc, cuộc sống ở đất nước xa lạ ấy. Nhưng chúng tôi đã lên đường, đã chấp nhận đối mặt với những thứ còn khó khăn hơn cả nỗi nhớ.

Theo Zing.vn

TIN LIÊN QUAN