(Baonghean.vn) - Người Việt ta từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học, “Tôn sư trọng đạo” vô cùng quý báu. Đến ngày hôm nay, truyền thống ấy vẫn được nhân dân và bao thế hệ giữ gìn và phát huy.

Cuộc đời của mỗi người như một dòng sông chảy xuôi theo dòng thời gian. Dòng sông ấy có êm đềm hay đầy ghềnh thác, sóng gió, dòng sông ấy đưa ta đến đầu nguồn hạnh phúc, bến đò vinh quang hay không chính là nhờ một phần ở những người lái đò thầm lặng, lặng lẽ. Họ là những người thầy, người cô rất mực khả kính, những người dành cuộc đời mình tận tụy, chắt chiu từng giọt tinh hoa của nhân loại, làm thành mật ngọt tri thức nuôi dưỡng chúng ta trở thành những người có ích cho đời.

Một số hình ảnh của Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Jasa thăm hỏi và tặng quà tri ân cho các cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Du học JASA tri ân cựu giáo chức Nghệ An nhân ngày 20/11 ảnh 1
 
TIN LIÊN QUAN

Thấm đẫm những ngọn nguồn lớn lao đó, nhân dịp kỉ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2014, Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Jasa đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi và tặng quà tri ân cho các cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua buổi tri ân, đoàn gặp lại thầy Trần Văn Diệu, người hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên. Ở độ tuổi 91, thầy vẫn giữ được phong thái tri thức, giản dị của người giáo viên mẫu mực khi còn trên bục giảng. Thời gian có làm thầy già yếu đi nhưng giọng nói âm trầm cùng với những lời khuyên dạy quý báu đã làm cho lớp trẻ như chúng tôi càng thêm khâm phục và biết ơn.

Đoàn có buổi trò chuyện với nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch hội cựu giáo chức huyện Hưng Nguyên, thầy Thái Huy Bích - được mệnh danh là người ”phủi bụi tìm vàng” với thành tích sưu tập và dịch các di sản Hán Nôm. Trong sự niềm nở và hân hoan khi ngày nhà giáo sắp tới, thầy cũng không quên dặn dò: “Các em còn trẻ, học được nhiều thứ mới mẻ hơn trước, nhưng đừng quên việc bảo vệ các di sản và những gì quý giá của dân tộc. Nhớ nhé! Hòa nhập chứ đừng hòa tan”. 

Ngược lên Thanh Chương, đoàn đến thăm nhà thầy giáo Nguyễn Xuân Điền, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương, nguyên Chủ tịch hội cựu giáo chức huyện Thanh Chương. Là người thầy mẫu mực và yêu nghề, đến nay, dù tuổi đã cao, thầy vẫn thường đọc sách và cập nhật các thông tin về ngành giáo dục hiện nay. Trao đổi với chúng tôi, thầy tin tưởng rằng thế hệ tương lai sẽ có được một môi trường giáo dục tốt hơn và đa dạng hơn với sự lãnh đạo của Đảng. Thầy cũng không quên gửi lời chúc đến những người trong nghề giáo dục một mùa hiến chương đầy ấm áp.

Qua chương trình, đoàn thăm hỏi cũng đã tri ân đến cô Cao Thị Dung, nguyên Phó giám đốc Sở giáo dục Nghệ An, nguyên Chủ tịch hội cựu giáo chức tỉnh Nghệ An để được nghe những lời truyền dạy đầy tâm huyết của người thế hệ đi trước. Giọng nói chầm chậm đầy truyền cảm của cô khiến cho bao người xung quanh đều cảm thấy bồi hồi khi nghe cô kể về những ngày tháng gian khó của giáo dục Nghệ An xưa kia.

Những giọt nước mắt đã rơi khi đoàn có mặt tại bệnh viên ung bướu Nghệ An, nơi thầy giáo Ngô Trí Đương, nguyên giáo viên dạy văn Trường THPT Thanh Chương I đang điều trị bệnh tại đây. Cảm phục trước nghị lực và ý chí kiên cường của thầy, sau chúng tôi còn có rất nhiều học trò của thầy đến để động viên an ủi và mong thầy sớm vượt qua cơn bạo bệnh.

Lại một mùa hiến chương nữa lại về, Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Jasa kính chúc cho tất cả những người làm giáo dục luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để mang đến cho học sinh ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích, mang  đến cho đời bao thế hệ tương lai đầy trái ngọt, hương thơm như lời của cố bí thư Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”:

“Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười,

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.”

(Trích thơ Thảo Nguyên)

Bài và ảnh: Bùi Nhân - Vinh Quang