11h30 ngày 3/8, tuyển nữ Việt Nam về tới Việt Nam, khép lại hành trình World Cup 2023 lịch sử trên đất New Zealand. Đội chia 2 nhóm về sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ảnh: Hải Hoàng
Phó Cục trưởng Cục Thể dục, thể thao - bà Lê Thị Hoàng Yến đón và chúc mừng thầy trò HLV Mai Đức Chung về nước. Ảnh: Hải Hoàng
Hoàng Thị Loan và các đồng đội rạng ngời ngày về nước. Các cô gái kim cương được người hâm mộ quây kín ở sân bay, chào đón những người hùng trở về sau kỳ World Cup lịch sử. Ảnh: Hải Hoàng
Ngân Thị Vạn Sự và các đồng đội rời World Cup 2023 với vị trí cuối bảng E, không giành được điểm số nào, thủng lưới 12 bàn. Ảnh: Hải Hoàng
Dù có chút tiếc nuối nhưng World Cup 2023 vẫn được xem là hành trình đáng nhớ của đội tuyển VN trong lần đầu tham dự giải đấu bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Ảnh: Hải Hoàng
Trong cả 3 trận đấu gặp Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan, các cô gái Việt Nam dù thua thiệt nhiều so với đối thủ nhưng luôn thể hiện được tinh thần chiến đấu tuyệt vời, mang hình ảnh của bóng đá nữ Việt Nam ra thế giới. Ảnh: Hải Hoàng
Trước ngày về nước, VFF công bố thưởng động viên tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng cho trận đấu với Hà Lan, nâng tổng số tiền thưởng từ phía VFF dành cho đội lên con số 1,8 tỷ đồng. Ngoài số tiền thưởng từ phía VFF, trước đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng đã công bố số tiền hỗ trợ cho các cầu thủ nữ dự World Cup 2023. Theo đó, mỗi cầu thủ nhận số tiền hỗ trợ 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng) từ FIFA. Ảnh: Hải Hoàng
Rất đông người hâm mộ có mặt tại sân bay để chào đón Đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Đây là sự động viên khích lệ rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: Hải Hoàng
Huỳnh Như về Hà Nội chứ không về TP.HCM. Cô sẽ sớm chốt chuyện tương lai với CLB Lank ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ảnh: Hải Hoàng
Như vậy, hành trình World Cup 2023 của ĐT nữ Việt Nam chính thức khép lại. Ảnh: Hải Hoàng
Các cầu thủ sẽ được nghỉ khoảng 1 tuần, trước khi trở lại tập luyện từ ngày 10/8, chuẩn bị cho Asiad 2023 và vòng loại Olympic 2024. Ảnh: Hải Hoàng