(Baonghean.vn) - Một lùm cây giữa đầm ruộng chừng 50 mét vuông ở xã Khai Sơn (Anh Sơn) từ lâu là nơi trú ngụ của hàng ngàn con cò trắng mỗi khi chiều về đã tạo nên cảnh đẹp thơ mộng và yên bình.

Giữa khu đầm ruộng nước thuộc xóm 6 (xã Khai Sơn - Anh Sơn) từ nhiều năm nay là nơi trú ngụ của hàng ngàn con cò trắng. Ảnh: Đào Thọ
Giữa khu đầm ruộng nước thuộc xóm 6 (xã Khai Sơn - Anh Sơn) từ nhiều năm nay là nơi trú ngụ của hàng ngàn con cò trắng. Ảnh: Đào Thọ
Mỗi khi chiều về, đàn cò lại tập trung về đây để nghỉ ngơi. Những người dân nơi đây cho biết, dù đầm ruộng này nằm chỉ cách khu dân cư chừng vài trăm mét, nhưng đàn cò vẫn vô tư trú ngụ. Ảnh: Đào Thọ
Cứ đến khoảng 5 giờ chiều, đàn cò lại bay về nhao nhác tranh nhau tìm chỗ ngủ. Ảnh: Đào Thọ
Một bức tranh thanh bình và thơ mộng giữa làng quê. Ảnh: Đào Thọ
Theo người dân địa phương, mùa hè cũng như mùa đông, loài cò trắng này đều tập trung về đây, các cấp chính quyền cũng đã tuyên truyền về việc cấm săn bắt cò để tạo môi trường tốt cho chúng sinh sống. Ảnh: Đào Thọ
Trên các cây trơ trụi lá về mùa đông cũng chen chúc những cánh cò. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN