(Baonghean.vn) - Một cây gạo có 13 tổ ong mật cùng trú ngụ, chung sống hòa bình. Đó là cây gạo thuộc sở hữu của gia đình ông Phạm Văn Khoa trú ở xóm 4, xã Thành Sơn (Anh Sơn).

2 trong số 13 tổ ong trên cây gạo của gia đình ông Khoa
2 trong số 13 tổ ong trên cây gạo của gia đình ông Phạm Văn Khoa.

Ông Khoa cho biết, năm ngoái cây gạo này có 2 đàn ong cùng về làm tổ. Và kể từ tháng 7/2015 cho đến nay, chỉ trong vòng 4 tháng, cây gạo đã đón thêm 11 "ngôi nhà" ong mới. Bình quân cứ 1 tháng trên cây gạo này có thêm 2 bầy ong. Điều khá đặc biệt, mặc dù xung quanh đó có rất nhiều cây cối nhưng bầy ong chỉ đến "tụ hội" ở cây gạo nhà ông Khoa. 

Năm 2014 cây gạo mới chỉ có 2 tổ ong nhưng từ tháng 7/2015 đến nay đón thêm 11 tổ ong mới đến trú ngụ.

Theo ghi nhận, trong số 13 tổ ong mật, tổ lớn nhất có chiều dài hơn 1,2 mét , rộng hơn 0,5 mét; tổ nhỏ nhất dài gần 0,6 mét, rộng 0,3 mét. Và theo nhận định của ông Khoa, khả năng số tổ ong sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Tổ ong lớn nhất có chiều dài đến 1,2 m.
Có rất nhiều người đề nghị mua lại những tổ ong nhưng gia đình ông Khoa không đồng ý.

Có nhiều người đến đề nghị mua các tổ ong nói trên nhưng gia đình ông Khoa nhất quyết không bán. Ông cho rằng đó không chỉ là điều lạ mà còn là điều may mắn của gia đình mình và ông phải có trách nhiệm bảo vệ những đàn ong đặc biệt này.

                                                                                      Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN