(Baonghean) - Trái bóng tròn Brazuca đã lăn đến những chặng cuối của mùa giải World Cup 2014. Với trái bóng được làm bằng công nghệ mới mà hãng Adidas quảng cáo là hoàn hảo nhất trong các kỳ World Cup từ trước tới nay, người hâm mộ môn túc cầu trên toàn thế giới đã được thưởng thức những bàn thắng mãn nhãn, cùng với đó, là những màn trổ tài cứu thua điệu nghệ của các thủ thành xuất sắc. 

Pha cứu thua xuất thần của thủ thành Tim Howard.
Pha cứu thua xuất thần của thủ thành Tim Howard.

Brazuca vừa làm khó nhưng cũng góp phần làm nổi bật những tên tuổi của người gác đền của các đội bóng. Đó là Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico với phản xạ xuất thần của mình đã khiến những ngôi sao triệu đô của Brazil phải “tịt ngòi” trong một ngày thi đấu quá xuất sắc. Là thủ thành Julio Cesar với những pha cứu thua xuất sắc của anh trong loạt luân lưu cân não với đội tuyển Chi Lê đã giúp  Brazil tránh khỏi nguy cơ bị loại sớm từ vòng 2 trong kỳ World Cup tổ chức ngay trên sân nhà. Là Keylor Navas cùng đội bóng nhỏ bé Costa Rica viết nên câu chuyện thần kỳ khi tiễn chân 2 nhà cựu vô địch Anh và Ý về nước rồi tiếp tục loại Hy Lạp để hiên ngang tiến vào tứ kết. Và người gây ấn tượng nhất có lẽ là thủ thành đội tuyển Mỹ. Mặc dù đội bóng xứ sở cờ hoa phải nói lời chia tay World Cup sau trận thua tiếc nuối trước Bỉ nhưng người hùng Tim Howard đã lập nên kỷ lục ấn tượng khi cản phá thành công 16 pha bóng nguy hiểm trong 1 trận đấu. Sự xuất sắc của anh đã làm nức lòng CĐV Mỹ đến nỗi họ có hẳn một bản kiến nghị gửi đến Nhà Trắng yêu cầu được thêm tên Howard vào sau tên của ga hàng không quốc gia Ronald Reagan Washington. Còn trên trang Wikipedia, cộng đồng mạng đã thay đổi tên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thành Tim Howard, vì họ cho rằng với những gì mà anh làm, anh xứng đáng với chức vụ trên!

Brazuca còn làm cho kỳ World Cup thêm sôi động với sự cạnh tranh của các chân sút hàng đầu của các đội bóng. Chưa có kỳ World Cup nào, lại có danh sách tiền đạo cùng ghi được nhiều bàn thắng như năm nay, và cuộc đua này chắc chắn chỉ ngã ngũ vào phút cuối cùng của trận chung kết, khi đã có những Messi, Neymar, Thomas Mueller, James Rodríguez... cùng cạnh tranh nhau danh hiệu vua phá lưới. Trong đó, với 5 bàn thắng hiện có Rodríguez đã có thành tích ngang bằng với “vua phá lưới” năm 2010. Mới đến vòng 16 đội, giải đấu đã có tổng cộng 154 bàn thắng, nhiều hơn chín bàn so với tổng số bàn thắng của VCK World Cup 2010... 

Chứng kiến những màn trổ tài của các danh thủ, sự kỳ diệu cùng trái bóng Brazuca, người hâm mộ bóng đá không khỏi chạnh lòng khi các đội bóng nhỏ bé như Clombia, Bỉ, Costa Rica, Angiêri, Chi Lê... đã có các cuộc lật đổ ngoạn mục, tiễn các ông lớn Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ba Nha... về nước, thì cả châu Á không có nổi một đại diện lọt qua vòng đấu bảng.

Đức Dũng