(Baonghean.vn) - Vào khoảng 17g30 chiều 14/7, trong lúc đang tắm ở bãi biển xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, một nam thanh niên đã bị sóng biển cuốn trôi mất tích.

Ông Nguyễn Cảnh Sáu- chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương cho biết, chiều nay, một nhóm thanh niên gồm khoảng 5 người đều ở xã Quỳnh Lương rủ nhau ra bãi biển gần đó để tắm. Trong lúc cả nhóm đang tắm gần bờ thì có 2 thanh niên bíu vào chiếc phao để bơi ra phía xa tắm. Khi cả 2 thanh niên này đang tắm cách bờ khoảng 100 mét thì không may gặp sóng lớn, nước chảy xiết nên đã bị sóng biển đánh chìm. Phát hiện sự việc, anh Lê Văn Triệu đang tắm ở gần đó đã nhanh chóng bơi ra để cứu giúp 2 thanh niên này. Tuy nhiên, khi bơi đến nơi, anh Triệu chỉ cứu được một thanh niên; còn thanh niên còn lại bị sóng đánh chìm mất tích.

Bãi biển Quỳnh Lương, nơi nạn nhân Nguyễn Văn Trung bị sóng đánh mất tích.
Bãi biển Quỳnh Lương, nơi nạn nhân Nguyễn Văn Trung bị sóng đánh mất tích.

Qua xác minh danh tính, nạn nhân may mắn được người dân cứu giúp là anh Phan Duy Lộc ( đang là sinh viên Đại học ở Hà Nội); còn nam thanh niên đang mất tích là Nguyễn Văn Trung ( 23 tuổi, ở xóm 7, xã Quỳnh Lương).

Ngay trong chiều, người nhà của nạn nhân cùng với chính quyền địa phương tổ chức mọi phương tiện để tìm kiếm, tuy nhiên đến 20g tối cùng ngày vẫn chưa có thông tin gì về nạn nhân.

Được biết, nạn nhân mất tích hiện đã lập gia đình và đang là sinh viên năm cuối của một trường Cao đẳng ở miền Bắc. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, nhóm thanh niên tụ tập để rủ nhau ra tắm.

Hiện người thân và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Việt Hùng