(Baonghean,vn) - Nằm trong nội dung chương trình lớp "Học kỳ trong quân đội" năm 2016 do Tỉnh đoàn, Sở GD-DT và Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức, "Đêm yêu thương" đã chứng kiến những giọt nước mắt tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ của những đứa con dành cho mẹ. 

'Đêm yêu thương' với những giây phút xúc động ảnh 1
"Đêm yêu thương", các em được nghe giảng viên nói về mẹ, về tình mẫu tử; để từ đó giáo dục cho các em cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương của mẹ, quan tâm hơn nữa đến những nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ.
Với những ngọn nến lung linh được các tình nguyện viên thắp sáng, gợi nhớ về tình mẹ như ánh sáng soi đường.
Nhiều em đã bật khóc nức nở khi nghe giảng viên kể chuyện về mẹ.
Nước mắt lã chã rơi trên đôi má của những cậu bé vốn vẫn hay nghịch ngộ.
Những bài học, giáo lý về đạo đức đã chạm vào lòng trắc ẩn và tình cảm thương yêu mẹ vô bờ của các em. Xa mẹ vào "quân ngũ", các em càng thấm thía hơn tình cảm mà mẹ dành cho mình.
"Đêm yêu thương" được trang trí đơn giản nhưng cuốn hút.
Các em đã nhận ra những lỗi lầm, những thiếu sót, vô tâm hằng ngày của mình đối với mẹ.
Sau khi nghe chuyện, tất cả đều lặng im viết những dòng thư gửi mẹ.
Dòng chữ đầy yêu thương và ấm áp.
Cẩn thận gói phong thư, gói trọn tình cảm yêu thương dành cho mẹ.

 Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN