(Baonghean.vn) - Ngày 18/9, thiếu nhi các bản làng của huyện rẻo cao biên giới Kỳ Sơn náo nức vui Tết Trung thu. Từ Keng Đu, Mỹ Lý xa xôi; từ Na Ngoi, Nậm Càn dưới chân Pu-xai-lai-leng hùng vỹ; từ Mường Ải, Mường Típ nơi đầu nguồn sông Nậm Mộ đến Bảo Nam, Hữu Lập, Hữu Kiệm, Mường Xén và Nậm Cắn đều chung một không khí vui tươi, phấn khởi đón tết Trung thu.

Khi vầng trăng nhô lên khỏi dãy Pu Nhạ Thầu, Thị trấn Mường Xén vang dậy tiếng hò reo của đêm hội rước đèn. Dòng người kéo thành một dãy dài sau đội múa lân. Tiếp đến là những tiết mục văn nghệ và trò chơi vui nhộn. Để rồi, các cháu lại cùng chung vui phá cỗ.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong đêm hội trăng rằm trên rẻo cao biên giới Kỳ Sơn:

Các cháu tham gia vui hội múa lân

Hội rước đèn ông sao

Cùng vui phá cỗ

Công Kiên