(Baonghean) - Bác lại vận dụng thành ngữ chưa phù hợp. Theo em, cái này nên gọi là 'dây máu ăn phần'.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân 

- Theo chú Dăng mình có triển vọng để trở thành nhà thơ không?

- Bác quá đầy đủ mọi tố chất để trở thành nhà thơ lớn rồi, chỉ thiếu mỗi thơ thôi!

- Thiếu thơ thì có thể là nhà thơ được không chú?

- Quá được! Thế bác nghĩ cứ “nhà đầu tư” là có vốn chắc?

- Ý chú là tớ “dây máu ăn phần”?

- Bác vận dụng thành ngữ chưa phù hợp. Theo em, cái này nên gọi là “tay không bắt giặc”!

- Trở thành nhà thơ rồi thì phải làm gì hử chú?

- Làm thơ!

- Nhưng tớ không biết làm thơ!

- Thì cứ viết đại, việc của bác là nhả chữ ra giấy.

- Người ta không hiểu thì sao?

- Rồi, bác lộ diện tố chất của một nhà thơ vĩ đại rồi. Thơ là để cảm nhận, không cần phải hiểu. Thơ của đại tác giả lại càng không nhất thiết phải hiểu! Càng khó hiểu thơ càng trở nên uyên bác. Người ta gọi là trường phái thơ bác học!

- Nhưng…

- Nhưng cái gì nữa?

- Tớ đang lăn tăn. Trong lúc thiên hạ phấn đấu thành nhà này nhà nọ, bét nữa cũng kiếm cái nhà… ở xã hội, bỗng dưng tớ lại trở chứng muốn trở thành nhà thơ! Liệu người ta có nghĩ là mình hâm không?

- Bác biết nước mình có bao nhiêu nhà thơ không?

- Thì tớ có được mời đi dự “ngày thơ Việt Nam” đâu mà biết!

- Có ngày ấy à?

- Vừa tổ chức hôm Rằm tháng Giêng, hoành tráng lắm!

- Hoành thế nào?

- Đến mức sân bay nọ phải ngừng cho máy bay cất cánh 15 phút để khỏi va vào… thơ!

- Họ vẫn ngoắc cái gọi là thơ vào bóng bay thả lên trời à?

- Vẫn!

- Năm nay có thả loại thơ đạo như năm trước không?

- Còn tệ hơn, họ cả gan sửa thơ đại thi hào Nguyễn Du. Rồi hình ảnh, rồi tác giả thì cứ râu ông nọ chắp cằm bà kia, rồi lỗi chính tả tùng phèo.

- Họ làm thế thì ô nhiễm hết môi trường thi ca rồi còn gì!

- Dạ, ô nhiễm nặng lắm, cũng may là không có “con thơ” nào chết cả. Thành thử không phải đền bù như FMS!

- À này, vụ đền bù FMS nghe nói còn gặp rắc rối gì à?

- Dạ, số liệu kiểm kê và số liệu tự kê khai vênh nhau đến 2 lần!

- Sao có chuyện lạ đời thế?

- Thì thành quả của cung cách cưỡi ngựa xem hoa ấy mà.

- Tớ nghe kháo một số bà con ngoài vùng chịu ảnh hưởng cũng đòi bồi thường?

- Chỉ là một bộ phận người nhẹ dạ, bị kích động kéo nhau đi kiện… tỉnh bạn!

- Ai kích động?

- Vẫn cha ấy!

- Ông ấy là ngư dân à?

- Không?

- Ông ấy chịu ảnh hưởng thiệt hại trực tiếp từ FMS?

- Cũng không!

- Không liên quan gì sao lại xúi dân đi kiện?

- Thì cũng như bác đòi trở thành nhà thơ mà không có thơ ấy!

- Ông ấy cũng là nhà thơ à?

- Không nhà thơ, nhưng có thể sẽ… nhờ tha!

- Thì ông ấy cũng “tay không bắt giặc” còn gì.

- Bác lại vận dụng thành ngữ chưa phù hợp. Theo em, cái này nên gọi là “dây máu ăn phần”.

Dung & Dăng

TIN LIÊN QUAN