(Baonghean.vn)- Lượt đi vòng Bán kết Champions League mùa này đã khép lại. Sự tỏa sáng của các ngôi sao như Ronaldo, Higuain… chính là điểm nhấn của lượt đấu này. Viễn cảnh về trận chung kết mãn nhãn  giữa “Bà đầm già” với “Dải Ngân hà” đang được cả làng túc cầu mong đợi.

Real – Juventus: Trận chung kết trong mơ!

Real đã có một trận đấu tưng bừng và thêm một lần nữa chồng nỗi đau lên Atletico. Đẳng cấp bề trên của họ được khẳng định bằng thế trận chủ động, lấn lướt toàn diện trước đối thủ cùng thành phố Madrid. Trong đó, sự sáng tạo, cơ động của bộ đôi Toni Kroos và Luka Modric ở tuyến giữa, khả năng đọc trận đấu với “quân bài” Isco của HLV Zidane, đặc biệt là cú hat-trick tuyệt đỉnh của siêu sao Ronaldo đã nhấn chìm giấc mộng của Atletico xuống bùn.

Nếu không có bất ngờ xảy ra trong trận lượt về trên sân Vicente Calderon vào ngày 11/5 tới, thì đây sẽ là lần thứ 4 liên tiếp Real tiễn “gã hàng xóm” phải ôm hận rời khỏi Champions League. Đó không chỉ là sự khẳng định đẳng cấp của một kẻ bề trên mà Rel đang cho thấy tham vọng trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu.

Real sẽ đi vào lịch sử nếu bảo vệ thành công được chức vô địch
Real sẽ đi vào lịch sử nếu bảo vệ thành công được chức vô địch. (Ảnh Internet)

Câu hỏi được đặt ra là: Đối thủ nào có thể ngăn cản đoàn quân HLV Zidane đến với Cúp bạc Champions League thứ 12? Với thất bại 0-3 và chất lượng đội hình thấp hơn, Atletico khó lòng lật ngược được thế cờ, dù trận lượt về được chơi trên sân nhà. Xem ra, cả làng túc cầu chỉ còn biết hướng ánh mắt hy vọng về nước Ý – Nơi Juventus cũng đang thể hiện sức mạnh và tham vọng không kém gì “dải Ngân hà” của Tây Ban Nha.

Sau khi trù dập không thương tiếc ứng cử viên vô địch Barca tại vòng tứ kết, “Bà đầm già” tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng tại vòng đấu này. Màn tỏa sáng của chân sút Higuain trên hàng công cùng sự kín kẽ nơi hàng thủ đã giúp nhà ĐKVĐ Seri A dễ dàng thu phục Monaco ngay trên đất Pháp.

Juventus đang tràn trề cơ hội để bá vương mùa này. (Ảnh Internet)

Với thắng lợi trên sân khách, đại diện của Italia coi như đặt một chân vào chung kết. Đối thủ của họ nhiều khả năng là nhà ĐKVĐ Real - Một trận chung kết trong mơ, mãn nhãn mà người hâm mộ mong chờ. Và đây sẽ là cơ hội để Buffon và các đồng đội sửa sai sau thất bại 1-3 trước Barca tại trận chung kết Champions League vào năm 2015.

Dấu ấn ngôi sao!

Cái tên được giới điệu mộ và truyền thông nhắc đến nhiều nhất, không ai khác, lại là tiền đạo Ronaldo. Với cú hat-trick vào lưới Atletico, một lần nữa tuyển thủ Bồ Đào Nha khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình. Bởi, đã có quá nhiều cột mốc không tưởng đã được CR7 xô đổ sau trận Real 3-0 Atletico. Siêu sao này đã có 400 bàn thắng cho Real, 103 bàn tại Champions League bao gồm 52 bàn tại vòng knock-out, 13 pha lập công tại bán kết và 7 hat-trick, là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League lập hat-trick ở 2 trận liên tiếp tại vòng knock-out, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử derby Madrid có 20 bàn.

Higuain là chân sút tốt nhất lượt đi Bán kết Champions League mùa này. (Ảnh Internet)

Trong khi đó, với cú đúp vào lưới Monaco, tiền đạo Higuain xứng đáng được bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất. Dù màn trình diễn tổng thể của Higuain không thật sự nổi bật, song ở những thời khắc quan trọng nhất cầu thủ 29 tuổi vẫn biết chứng tỏ giá trị của mình bằng hai pha lập công để đem về chiến thắng thuyết phục cho Juventus.

Gianluigi Buffon trong một pha ăn mừng chiến thắng. (Ảnh Internet)

Tất nhiên, không thể không nhắc đến sự xuất sắc, bản lĩnh và kinh nghiệm của thủ môn Buffon. Dù đã 39 tuổi nhưng “Người nhện” vẫn chứng minh được giá trị của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Người gác đền của đội khách đã có tới 5 lần cứu thua, trong đó có những tình huống phản xạ xuất thần. Trong đó, có hai tình huống cản phá xuất thần, từ chối các pha dứt điểm của “thần đồng” Mbappe và “mãnh hổ” Falcao. Rõ ràng, kinh nghiệm và đẳng cấp của Buffon đang là vũ khí lợi hại giúp đội bóng thành Turin bay cao ở Champions League mùa này.

Ngoài ra, màn trình diễn siêu hạng của hậu vệ Alves được xem là mấu chốt cho chiến thắng ngọt ngào của “Bà đầm già”. Hậu vệ người Brazil thể hiện tất cả những tinh tuý của mình trong cuộc đối đầu với Monaco. Alves công thủ đều đặn và có 2 pha kiến tạo để Higuain lập công. Cự cầu thủ của Barca cũng “bóp nghẹt” bộ đôi Bernardo Silva và Nabil Birar bởi khả năng đeo bám và tắc bóng hợp lý.

KIM THỦY

TIN LIÊN QUAN