(Baonghean) - ...Đó là cảm xúc chung trong ngày vui Quốc khánh cũng là ngày Tết Độc lập rộn ràng muôn cờ đỏ sao vàng trên mọi miền quê hương Nghệ An nói riêng. Trong trái tim của mỗi người hôm nay, niềm xúc động thiêng liêng của ngày đất nước Việt Nam giành độc lập được âm vọng từ thời khắc sáng 2/9 của 70 năm trước ở Thủ đô vàng nắng Ba Đình...

Khi ở Thủ đô Hà Nội, các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước thay mặt cho đồng bào, chiến sỹ cả nước trọng thể vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ nhân 70 năm ngày Quốc khánh, thì tại quê hương Nghệ An của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn đang chuẩn bị chu đáo cho Lễ giỗ lần thứ 46 của Người. Tất cả trong một niềm tri ân và tự hào lớn lao vào ngày trọng đại của dân tộc. Trên mọi miền quê, ngã phố, bản làng... rợp ánh cờ đỏ sao vàng giục giã lòng người bừng khí thế mới.  

Thành phố Vinh sáng đẹp lên với diện mạo phố xá được chỉnh trang mấy ngày qua, trong nhịp thường nhật vẫn rạng rỡ nên niềm náo nức hoà niềm vui mừng Quốc khánh. Bao hoạt động lễ nghi, văn hóa đầy ý nghĩa được  hướng về tâm điểm thiêng liêng là Quảng trường Hồ Chí Minh lộng bóng cờ bay.  

Duyệt nghi thức Đội chào mừng Quốc khánh của tuổi trẻ xã Diễn Kỷ (Diễn Châu). Ảnh: T.N
Duyệt nghi thức Đội chào mừng Quốc khánh của tuổi trẻ xã Diễn Kỷ (Diễn Châu). Ảnh: T.N

...Đi về hướng biển, vẫn chung một không khí dồn nén đón mừng với nhiều hoạt động diễn ra dịp này. Trước đó, những ngày cận kề Tết Độc lập, từ sáng sớm nhân dân xã Diễn Kỷ đã tiến hành vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà nhà treo cờ Tổ quốc. Ông  Nguyễn Văn Trọng, Trưởng thôn Đông Kỷ B, cho biết: “Đối với nhân dân Đông Kỷ chúng tôi, mỗi nhà đều tổ chức ăn Tết Độc lập chu tất; tích cực góp tiền trong từng tổ dân cư ủng hộ các cháu trong đội nghi thức liên hoan, mua bộ trống Đội… Riêng năm nay, bà con trong thôn và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã tình nguyện đóng góp 60 triệu đồng vui Tết Độc lập”. Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Diễn Kỷ thì cho biết: “Vui Tết Độc lập ở địa phương đã thành nét văn hóa truyền thống, những hoạt động như thi nghi thức; cắm trại, đá bóng… đã tạo khí thế phấn khởi, nô nức, đoàn kết bền chặt trong cộng đồng dân cư”. Với người dân xóm Đông Văn, xã Diễn Ngọc,  ngày này con em làm ăn xa quê dù chỉ đựợc nghỉ lễ 1  ngày cũng  cố gắng đăng ký cho được vé tàu, xe để về quê đoàn viên với gia đình, làng xóm. Khắp 12 xóm ở xã Diễn Ngọc ngày Tết Độc lập, nhân dân đồng thuận thu xếp 2 ngày để tổ chức các hoạt động mừng 70 năm đất nước giành độc lập. Và đâu riêng Diễn Ngọc, Diễn Kỷ, mà cả 23 xã của huyện Diễn Châu đều rộn rã tổ chức cắm trại, duyệt nghi thức Đội trong chương trình Hội trại với chủ để “Tuổi trẻ tiến bước dưới cờ Đảng” do Đoàn Thanh niên huyện nhà chủ trì...                                                                                                                  

Đến với miền biên viễn Quế Phong tột Bắc miền Tây tỉnh nhà. Dưới đỉnh Pha Cà Tún cao vợi, không khí đón Tết Độc lập đã rộn ràng. Vào vùng sâu Tri Lễ , là lúc xã tổ chức xong giao lưu văn nghệ, thể thao cho đồng bào các dân tộc 33 bản mừng Tết Độc lập. Nhiều năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người Mông Tri Lễ ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo năm sau giảm hơn năm trước. Vì vậy, Tết Độc lập cũng được chuẩn bị ngày càng chu đáo hơn. Ông Vừ Lia Cha, Trưởng bản D2 - Khu kinh tế mới Minh Châu hào hứng khoe rằng, gia đình mua 1 con lợn, chờ chiều mồng 2/9 mổ làm cỗ mời cả bản đến chung vui... Với người Thái vùng Mường Quàng (các xã Quang Phong, Cắm Muộn) Tết Độc lập được tổ chức rầm rộ. Trong bản, nhà nào cũng trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ngõ xóm sạch sẽ, tinh tươm. Mỗi nhà làm 1 con gà cúng Bác Hồ, cúng tổ tiên, ngoài ra có bản bà con còn  góp tiền để mua trâu mở hội, nồng nàn ché rượu cần rộn ràng tiếng chiêng, điệu xuối, khắp... không khí mừng Tết Độc lập ngập tràn trong cộng đồng. 

Hoạt động văn nghệ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Con Cuông.

Sang mạn Tây Nam phía Quốc lộ 7, không khí đón Tết Độc lập của cộng đồng các dân tộc cũng tưng bừng náo nức. Ở huyện Con Cuông, tại nhiều bản của người Thái, nhóm Tày Mường, sáng dậy mọi nhà đã mổ gà xong. Một bữa cơm gia đình mừng Tết Độc lập diễn ra ấm cúng; giới trẻ  nô nức tìm đến những điểm du lịch trên địa bàn để tận hưởng một ngày nghỉ ý nghĩa... Lên nữa, là rẻo cao biên giới Kỳ Sơn, bản làng rợp cờ đỏ sao vàng, nhà nhà chỉnh trang ảnh Bác được treo trang trọng... Tết Độc lập, bà con Mông ở Nậm Cắn, Na Ngoi… (Kỳ Sơn) lại mở hội chọi bò. Bây giờ, ngày 2/9 hàng năm, con trai Mông ở Nghệ An đã biết tìm đến vui hội Tết Độc lập cùng cộng đồng Mông ở tận Mộc Châu (Sơn La)...

Và mấy phía miền Tây quê hương Nghệ An, đến đâu dù là đồng bào Thái, Mông hay Khơ mú, Thổ, Ơ Đu... dường như những lo toan thường nhật nhường chỗ cho trọn một niềm vui mừng cho quê hương, đất nước 70 năm nở hoa độc lập, vọng tiếng gọi non sông quy tụ các cộng đồng dân tộc từ miền ngược đến miền xuôi đoàn kết bên nhau, chung sức xây dựng đời sống mới, cho thắm mãi màu cờ đỏ sao vàng nhuộm tinh thần cách mạng bất khuất, kiên trung dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu!. 

Nhóm P.V