"Gà trống" có chiến thắng 2-1 ngay tại sân Etihad, giữ vững vị trí thứ hai và chỉ kém đội đầu bảng Leicester hai điểm.

Hai cầu thủ lập công cho Tottenham. Ảnh: Reuters.

Thành London mở hội trong ngày 14/2, khi hai đại diện thủ đô đều giành chiến thắng trước các đối thủ trong Top 4. Ít giờ sau khi Arsenal vượt qua Leicester, Tottenham cũng có chiến thắng 2-1 trước Man City, với bàn quyết định được ghi ở những phút cuối.

Chritian Eriksen lập công phút 83 sau một pha thoát xuống từ đường chọc khe của Erik Lamela rồi nhẹ nhàng đánh bại Joe Hart. Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Kelechi Iheanacho san hòa.

Chiến thắng thứ năm liên tiếp giúp "Gà trống" có 51 điểm, bằng với Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Đoàn quân của Mauricio Pochettino hiện chỉ cách đội đầu bảng Leicester có hai điểm. Trong khi đó, Man City sau hai trận thua liên tiếp trên sân nhà đã rơi xuống vị trí thứ tư, kém ngôi đầu sáu điểm. 

Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt với ít các tình huống nguy hiểm. Thời gian Tottenham kiểm soát bóng nhỉnh hơn Man City một chút nhưng không có nhiều cơ hội rõ rệt. Cả trận, đội khách có sáu cú sút và ba trong số đó đi trúng khung thành. Man City tạo ra đến 19 pha dứt điểm nhưng hiệu quả không cao, chỉ bốn lần hướng trúng đích.

Man City chơi không tệ nhưng quyết định sai lầm của trọng tài gây bất lợi cho đội chủ nhà. Phút 53, Danny Rose tạt bóng, Raheem Sterling xoay lưng bay người cản phá. Bóng chạm cùi chỏ Sterling nhưng trọng tài Mark Clattenburg vẫn cho Tottenham hưởng phạt đền. Ngoài sân, HLV Manuel Pellegrini phản ứng gay gắt với trọng tài thứ tư nhưng điều đó cũng không thể khiến Man City thoát bàn thua. Đây là bàn thứ 15 của Kane ở giải Ngoại hạng mùa này.

Đội chủ nhà dồn lên tấn công tỉm bàn gỡ. Yaya Toure một lần dứt điểm chạm khung gỗ. Man City gia tăng sức ép và cuối cùng tìm được niềm vui ở phút 74. Đội chủ nhà chồng cánh đẹp mắt bên cánh trái, để Clichy chuyền vào thuận lợi giúp Iheanacho dứt điểm căng ghi bàn. Các hậu vệ áo trắng đã để quên tiền đạo trẻ Man City trong tình huống này.

Bàn gỡ hòa từ pha phối hợp ăn ý của đội chủ nhà. Ảnh: Reuters.

Mải dâng cao tấn công, Man City để mất bóng nguy hiểm giữa sân, tạo cơ hội cho Tottenham phản công. Chỉ với hai cầu thủ, Spurs đã bẻ khóa hàng phòng ngự bốn người của Man City. Kolarov không theo kèm Eriksen, tạo cơ hội cho cầu thủ người Đan Mạch thoát xuống lập công. 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN