Sa Lầy là 1 trong 13 bản của xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn. Đường từ trung tâm xã Mường Lống vào bản Sa Lầy khoảng hơn 2 km. Tuy nhiên, chỉ mới có khoảng 500m đổ bê tông 1/2 mặt đường để chống trơn trượt. Những đoạn còn lại đều đang là đường đất, bụi về mùa nắng và trơn trượt, lầy lội vào mùa mưa. Ảnh: T.P
Đường vào bản Sa Lầy được ghi lại vào ngày 13/12/2023. Ông Vừ Bá Xử - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, sau 2 ngày mưa thì mặt đường vào bản Sa Lầy trở thành các vũng bùn và nước đọng. Nếu mưa thêm vài ngày nữa thì các hộ dân ở bản Sa Lầy sẽ bị cô lập vì không thể đi lại được. Ảnh: H.T
Đất sét pha cát khiến đường càng trơn trượt, bám dính bùn đất gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: T.P
Có nhiều đoạn không chỉ trơn lầy mà còn dốc ngoặt, quanh co. Ảnh: H.T
Đây là đoạn đường khô ráo nhất, nằm ở trung tâm bản và là đoạn cao nhất của con đường từ trung tâm xã Mường Lống vào bản Sa Lầy. Đây cũng là nơi trẻ em của bản thường chọn để vui chơi. Ảnh: T.P
Một số đoạn, người dân bản Sa Lầy phải nhặt đá kè chắn bùn và nước trên mặt đường để có thể đi lại. Ảnh: H.T
Trưởng bản Xồng Bá Lử cho biết, bản Sa Lầy có phong cảnh đẹp, có phong tục sinh hoạt, sản xuất đậm bản sắc đồng bào dân tộc Mông rất thuận lợi để phát triển du lịch, phát triển kinh tế từ chăn nuôi. Rào cản lớn hiện nay để địa phương vươn lên xóa đói, giảm nghèo là do đường giao thông quá khó khăn. Ảnh: H.T

Đường từ bản Trung tâm, xã Mường Lống vào bản Sa Lầy. Clip: Thu - Phúc