Cựu binh Chu Đình Hỏa biểu diễn các loại nhạc cụ tự chế. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên
Cựu chiến binh Chu Đình Hỏa (70 tuổi) ở xóm Hoàng Tân, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Khi còn trong quân ngũ, ông là thành viên tích cực của đội văn nghệ đơn vị. Trở về với cuộc sống đời thường, ông Hỏa tiếp tục tham gia phong trào văn nghệ quần chúng; vốn có năng khiếu âm nhạc, ông đã chế tác nên những nhạc cụ độc đáo, trước tiên là cây sáo "từ tâm". Ảnh: Đình Tuyên
Cây sáo "từ tâm" được chế tác dành cho người khuyết tật đôi tay, ông Hỏa phải mất 15 năm mới hoàn thành. Cây sáo này có sự khác biệt so với cây sáo bình thường ở chỗ được liên kết bằng nhiều chi tiết và không thẳng, không có hàng lỗ thoát hơi. Sáo được buộc vào giữa bụng và ngực bằng sợi dây chun để giữ chặt, người chơi có thể yên tâm thả hồn vào thế giới âm thanh...  Ảnh: Đình Tuyên
Biệt tài  của cựu binh Chu Đình Hỏa còn thể hiện ở chỗ từ những đồ vật quen thuộc và gần gũi, ông có thể chế tác thành nhạc cụ độc đáo, tạo nên thế giới âm thanh đặc sắc. Ảnh: Đình Tuyên
Chiếc ấm đựng nước, ông Hỏa gắn thêm 1 chiếc vòi và khoét 1 lỗ thông hơi đã trở thành chiếc sáo với dòng âm thanh rộn ràng. Ông Hỏa có thể vừa rót nước vừa thổi "sáo". Ảnh: Đình Tuyên
Chiếc vỏ ốc nhặt được ở bãi biển, ông Hỏa nghĩ cách gắn thêm ống nhựa vào 1 đầu và nó cũng đã trở thành chiếc "sáo" . Ảnh: Đình Tuyên
Đặc biệt, một lần vào thăm Thành cổ Quảng Trị, ông Hỏa xin viên gạch dưới chân thành, mang về chế tác nhạc cụ. Chỉ thêm một đoạn ống nhôm ngắn rồi dùng xi măng gắn vào, viên gạch đã trở thành chiếc "sáo". Ảnh: Đình Tuyên
Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng mỗi khi gặp ưu phiền, ông Chu Đình Hỏa lại đưa các loại nhạc cụ ra trình diễn. Và vợ ông chính là khán giả trung thành nhất. Ảnh: Đình Tuyên
Là người lính trở về từ chiến trường miền Nam, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống trong những trận chiến ác liệt, ông Chu Đình Hỏa không nguôi thương nhớ. Mỗi lần trở lại thăm chiến trường xưa, ông thường mang theo các loại nhạc cụ, tìm đến các nghĩa trang tấu lên khúc nhạc để xoa dịu nỗi đau của đồng đội... Ảnh: NVCC
 Cựu binh Chu Đình Hỏa dùng gạch và vỏ ốc chế tác thành nhạc cụ. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên