(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 18 và 19,  Công ty cổ phần Bến xe Vinh – đơn vị kết nghĩa với Đại đội 33 trên đảo Ngư đã tổ chức chuyến thăm,  giao lưu với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở đây. Hai ngày lưu lại trên đảo là dịp để hiểu hơn về những vất vả, thiếu thốn của các chiến sỹ trong công tác cũng như cuộc sống đời thường.

Đoàn công tác của Công ty CP Bến xe Vinh đã được giao lưu, tìm hiểu cuộc sống của bộ đội trên đảo, đồng thời tặng CBCS những sản vật quê hương giản dị nhưng nhiều ý nghĩa. Anh Nguyễn Đình Hải – Đảo trưởng, chia sẻ: Mặc dù cuộc sống trên đảo còn nhiều khó khăn khi xa cách đất liền, thiếu nguồn ngước ngọt và khí hậu khắc nghiệt nhưng anh em trong đại đội vẫn vươn lên để khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và cải thiện cuộc sống của cho CBCS. Cuộc sống trên đảo thêm niềm vui và ý nghĩa khi chúng tôi được đón nhận những tình cảm, sự tri ân từ đất liền, của các cơ quan đơn vị và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Sự đoàn kết đó sẽ là sức mạnh để chúng ta gìn giữ và bảo vệ được vùng biển đảo chủ quyền của đất nước.

Những hình ảnh thể hiện cuộc sống giản gị thường ngày của bộ đội nơi đây:

Những món quà tuy không giá trị nhiều về vật chất nhưng là tấm chân tình của những vị khách từ đất liền mang ra đảo.
Những món quà tuy không giá trị nhiều về vật chất nhưng là tình cảm của CBCNV Bến xe Vinh.
Từ xa, bộ đội trên đảo luôn nhiệt tình chào đón những vị khách từ đất liền.
Những cái bắt tay nồng ấm chào đón những vị khách từ đất liền.
Đảo trưởng Nguyễn Đình Hải chăm sóc vườn rau tăng gia
Bác sỹ kiêm "anh nuôi" Nguyễn Gia Cường chuẩn bị bữa tối cho anh em trong trung đội
Anh Phan Đình Vinh là người đã có nhiều năm công tác trên đảo
Khoảnh khắc thư giãn của những người lính đảo chiều về
Chụp ảnh kỷ niệm trước giờ chia tay....

Thanh Quỳnh

TIN LIÊN QUAN