(Baonghean) - Đan Lai, một trong số tộc ít người nhất Việt Nam đang sinh sống ở thượng nguồn sông Giăng – “nơi sơn cùng thủy tận” trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông - Nghệ An. Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và sự quan tâm sẻ chia của cả cộng đồng, ngày nay cuộc sống của người Đan Lai đang từng bước được cải thiện, các em nhỏ người Đan Lai đã có trường lớp khang trang để đến học con chữ.
 
Một ngày mưa, chúng tôi theo chân các thầy cô giáo viên vượt thác ghềnh bằng thuyền máy ngược dòng sông Giăng chảy xiết 3 giờ đồng hồ mới đến được Trường tiểu học 3 Môn Sơn- vùng biên giới giáp ranh với nước bạn Lào, chứng kiến và ghi lại những hình ảnh đổi thay về cơ sở vật chất, cuộc sống, sinh hoạt và học tập của 15 giáo viên, gần 160 học sinh nơi đây.

Giáo viên trường Tiểu học 3 Môn Sơn vượt sông Giăng vào bản dạy chữ.

Giáo viên đi bộ đến bản lẻ.

Điểm trường tiểu học bản khe Búng là điểm xa nhất ở cuối thượng nguồn khe Khặng cũng đã được đầu tư xây dựng khang trang từ lớp mầm non đến lớp 5 và một khu ký túc xá cho giáo viên.

Điểm trường Cò Phạt cũng đã trường ra trường, lớp ra lớp.

Hiệu trưởng Trần Xuân Hùng hướng dẫn học sinh quàng khăn đỏ 

Chào cờ đầu tuần ở điểm khe Búng.

Phạm Ngân