BTC V-League lại tiếp tục dời trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HAGL từ ngày 4/8 sang 5/8, nhưng người đá thì bất an, và người dân Quảng Ninh thì còn đâu tâm trí để nghĩ tới bóng đá và sân Cẩm Phả lúc này.

Lần thứ 2 CLB Than Quảng Ninh gửi công văn đến BTC V-League 2015 xin hoãn trận đấu ở vòng 19 với HAGL. Lần thứ hai, ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB, lên tiếng: “Chúng tôi đã cho bán vé vào ngày 2/8 và số lượng vé đã được tiêu thụ đáng kể. Thế nhưng, lòng dạ tôi thấy không yên tâm vì bà con đất mỏ đang phải vật lộn với cơn mưa dữ nhất 40 năm trở lại đây”.

HAGL (giữa) từng thua Than Quảng Ninh ngay trên sân nhà Pleiku ở lượt đi mùa bóng năm nay. Ảnh: Tuân Phạm

Cách đây vài ngày, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh cũng đăng những dòng tâm sự trên mạng xã hội Facebook khi hay tin VPF chấp nhận đề nghị hoãn trận đấu đến ngày 4/8: “Em tự hỏi sao các bác không xếp lịch cho rời xa xa cái thời tiết “mịt mùng”, y như thiên tai này ra một tí ạ. 

Mọi người đều không muốn trận đấu bị hoãn nhưng: Thứ nhất: Sân bãi đội không có để tập. Thứ hai: Tâm lý sinh hoạt trong tâm bão luôn rất bất ổn. Thứ ba: Trong hoàn cảnh nhân dân Quảng Ninh đang từng ngày khắc phục hậu quả và mất mát do thiên tai giáng xuống đầu (mà chưa biết đến ngày nào tạnh mưa) thì một trận đấu bóng đá vẫn diễn ra có thực sự hợp lý không”?

Câu hỏi cuối cùng của Xuân Tú cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người hâm mộ. Trên các diễn đàn, các trang fanpage của CLB Than Quảng Ninh, người hâm mộ luôn đồng tình quan điểm để trận đấu tại sân Cẩm Phả hoãn vô thời hạn. Khi người dân đất mỏ đang vật lộn với mưa lũ ở hiện tại, nghĩ tới viễn cảnh chông chênh ở tương lai thì còn ai có hứng đến Cẩm Phả cổ vũ bóng đá?!

Khác với nhiều người Quảng Ninh, HAGL không muốn trì hoãn trận đấu này lâu hơn nữa. Có những thông tin trận đấu sẽ hoãn vô điều kiện và dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL, đã phản ứng lại với những quan điểm ấy. Ông Tấn Anh cho rằng thời tiết đủ thuận lợi để thi đấu, đâu cần hoãn lâu đến thế.

Nhưng ai cũng hiểu, đội HAGL của ông Tấn Anh đang gặp những vấn đề khó khăn. Nếu trận đấu này bị hoãn quá lâu sẽ phá hỏng những tính toán của lãnh đạo đội bóng trong cuộc chiến trụ hạng.

Một đội bóng đang vật vã tìm đường thoát khỏi vũng lầy rốt cục lại gặp phải một tình cảnh éo le. Ông Tấn Anh phải thốt lên: “HAGL cũng muốn chia sẻ khó khăn với bà con Quảng Ninh, với BTC sân cũng như BTC giải. Nhưng ngược lại, đội bóng cũng mong nhận được sự sẻ chia. Nếu chúng tôi ở một vị trí an toàn thì có lẽ mọi thứ đã khác”. Nói như ông Tấn Anh, nếu HAGL ở một vị trí cách xa đội xuống hạng thì sẽ chấp nhận hoãn trận đấu vô thời hạn. Còn giờ thì không, trận đấu phải được diễn ra trong tuần này.

Có thể nhận thấy trong lần này, BTC V-League đã nhanh chóng giải quyết tình hình ổn thỏa phù hợp cho cả đôi bên, dựa trên tình hình ở địa phương, kiến nghị của Than Quảng Ninh và sự khó khăn của HAGL.

Nhưng những người đứng đầu giải đầu số 1 Việt Nam vẫn có thể làm tốt hơn thế, đó là cho trận đấu diễn ra trên sân trung lập ở một tỉnh miền Bắc khác, chẳng hạn như Nam Định, Hải Phòng hay Hà Nội.  

Đấy là phương án có thể giải quyết thỏa đáng những khó khăn về thời tiết, yếu tố an toàn cho các cầu thủ và hơn hết là… sự áy náy với người dân Quảng Ninh của cả 2 đội bóng. BTC đã có thể chọn một địa điểm khác để tổ chức trận đấu trong một tuần qua thay vì phải 2 lần phải ra quyết định hoãn trận đấu và kiên quyết tổ chức tại sân Cẩm Phả. Và khi người dân Quảng Ninh đang khốn khổ, Cẩm Phả chắc chắn sẽ không vang lên tiếng kèn, tiếng trống giục giã đội nhà tiến lên.  

Theo Thethaovanhoa