(Baonghean.vn) Trên 2 số báo Nghệ An ra ngày 26 và 27/12, có bài: Thanh Phong (Thanh Chương) "trùm phường" bỏ trốn: Hàng trăm triệu đồng của nông dân bị chiếm đoạt và cơ quan chức năng vẫn thờ ơ, đăng tải sự việc: "Từ năm 2004 đến nay, ông Nguyễn Bá Hoan đã huy động người dân gửi tiết kiệm cho ông để lấy lãi suất cao và tổ chức 3 phường vàng, mỗi phường có 28, 31 và 39 hộ tham gia. Sau khi trả nhỏ giọt một ít tiền cho các hộ khó khăn đòi ráo riết và "chạy" được một số suất chủ yếu là của anh em ruột thịt do ông Hoan đứng tên thì ông ngừng không "chạy" nữa và tuyên bố vỡ nợ. Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông đã dùng số tiền và vàng huy động được của dân để xây nhà, mua trang trại cà phê ở Đắc Lắc và "chạy" cho con đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc...".

Sau khi báo đăng, sáng 27/12, đã có thêm 30 hộ dân của xã Thanh Phong có đơn gửi lên cơ quan chức năng. Trong số này, người cho ông Hoan vay nhiều nhất là 22 triệu và ít nhất là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, con số cho vay tiền mặt vẫn chưa dừng lại ở đó. Hiện vẫn còn 1 phường vàng 30 hộ đã "chạy" được 27 hộ, còn 3 hộ mất 27, 26, và 25 chỉ/hộ chưa gửi đơn tố cáo (tuy nhiên, phường này, ông Hoan chỉ là phó phường).

Chiều 27/12, ông Nguyễn Đình Anh, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: "Sáng nay, Công an huyện Thanh Chương đã cử cán bộ về xã Thanh Phong để tìm hiểu, xác minh, củng cố hồ sơ. Theo đó, mỗi ngày sẽ tìm hiểu sự việc, ghi lời khai ít nhất là 20 nạn nhân cho đến nạn nhân cuối cùng. Những ai là người liên quan đến việc cho ông Hoan vay tiền nên sớm có đơn trình báo cơ quan công an để có thêm chứng cứ pháp lý giải quyết vụ việc".

Đạm Phương - Đức Chuyên