Có khoảng 7.000 CĐV SLNA phủ vàng các khán đài C và D của sân Thống Nhất. Ảnh: Nguyệt Hà |
Những tấm bìa có in số 40 tượng trưng cho kỷ niệm 40 năm thành lập CLB Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Nguyệt Hà |
Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Hữu Thành |
Trên sân, các cầu thủ SLNA thi đấu đầy máu lửa trong 10 phút đầu. Ảnh: Hữu Thành |
SLNA sớm bị thủng lưới trong hiệp 2 khi ngoại binh TP HCM tỏa sáng. Ảnh: Hữu Thành |
SLNA nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Ảnh: Hữu Thành |
Tuy nhiên, sự "máu lửa" của CĐV SLNA đã không thể giúp đội nhà may mắn, họ nhìn đội nhà thủng lưới 2 bàn khi hiệp 1 kết thúc. Ảnh: Hữu Thành |
Sang hiệp 2, Xuân Mạnh và các đồng đội thể hiện một bộ mặt khác, vùng lên chiến đấu. Ảnh: Hữu Thành |
Thành quả đến với SLNA ở phút 54 khi Khắc Ngọc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ảnh: Nguyệt Hà |
Phạm Xuân Mạnh tiếc nuối vì bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn. Ảnh: Hữu Thành |
Khắc Ngọc thất vọng vì không ghi thêm được bàn thắng. Ảnh: Hữu Thành |
Nỗi buồn của các CĐV SLNA khi đội nhà trận trận thua 1-2 trên sân Thống Nhất. Ảnh: Hữu Thành |
Sông Lam Nghệ An tránh 'sập bẫy' trên sân Thống Nhất
(Baonghean.vn) - Ngay sau khi không thể ghi bàn vào lưới đội chót BXH S.Khánh Hòa thì SLNA sẽ có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất gặp đội TP.HCM đang đứng đầu V.League 2019. Điều đó làm không ít cổ động viên xứ Nghệ cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên.