Bà Lý chia sẻ: Bà và ông Bùi Đức Hội nên duyên vợ chồng vào năm 1963. Chồng bà sinh năm 1941, cũng từng đi bộ đội, tham gia chiến đấu trong những năm chiến tranh ác liệt nhất. Tuy nhiên, do đã làm thất lạc nhiều giấy tờ quan trọng nên không được thụ hưởng mọi chính sách của Nhà nước. Năm 2003, ông mất do bị bệnh hiểm nghèo.

Chồng qua đời cách đây 15 năm, một mình bà phải chăm nuôi 2 đứa con bị bệnh đao. Ảnh: Thái Hiền
Chồng qua đời cách đây 15 năm, một mình bà phải chăm nuôi 2 đứa con bị bệnh đao. Ảnh: Thái Hiền

Nhắc đến những người con, bà Lý nghẹn ngào nói: Cơ cực lắm, cuộc đời tôi là chất chồng nỗi đau. Vợ chồng tôi có 6 đứa con, 3 trai 3 gái, khi sinh ra đứa nào cũng sáng sủa, kháu khỉnh. Nhưng lớn lên chỉ có 2 đứa bình thường còn lại 3 đứa có triệu chứng bệnh đao, một đứa con gái cũng đã lập gia đình nhưng 2 năm nay lại phát bệnh tâm thần.

Về 3 người con bị bệnh đao, một người đã mất cách đây gần 2 năm, giờ bà phải nuôi 2 người con là anh Bùi Đức Tâm  51 tuổi, chị Bùi Thị Hiền 47 tuổi,  đã trên dưới 50 tuổi mà vẫn như một đứa con nít, nói vẫn chưa rõ, mặt khờ khạo, đi lại không vững.

Những đứa con không chỉ chậm chạp mà còn thường xuyên đau yếu nên nghe ở đâu có thầy hay, thuốc tốt, bà đều bế con đi chữa trị. Hết thuốc Tây rồi lại đến thuốc Nam nhưng vẫn như thế, ốm yếu, bệnh tật liên miên. Những năm tháng dần trôi qua, hy vọng cũng cạn dần, bà gạt nước mắt chấp nhận. Giờ bà chỉ mong mình đủ sức để chăm sóc các con.

Hàng ngày phải vất vả chạy chợ bòn từng mớ rau để trang trải chi tiêu. Ảnh: Thái Hiền

Hàng ngày mọi việc nặng nhọc trong nhà đều đổ lên vai người mẹ già. Chi tiêu của 3 mẹ con bà dựa vào 810 nghìn đồng tiền trợ cấp; bòn từng bó rau đi chợ bán mới đủ trang trải trong nhà. Bà Lý ngậm ngùi: Ốm đau mà cụng mô dám nằm. Mình nằm thì ai cơm nước, giặt giũ, ai chợ búa cho con. Chỉ lo, mai này nằm xuống, các con biết cậy nhờ vào ai?

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình bà Lý, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng thôn 11, xã Phúc Sơn cho biết: Ở tuổi này, lẽ ra bà phải được nghỉ ngơi, đằng này phải chăm hai đứa con bệnh tật mấy chục năm nay. Hàng ngày, bà phải vất vả chạy chợ bòn từng mớ rau mới đủ trang trải trong nhà. Chính quyền địa phương cũng rất quan tâm tới gia đình, mỗi khi cấp trên có chính sách hỗ trợ, hay tặng quà ngày lễ xã đều ưu tiên cho gia đình bà nhiều hơn nhưng vẫn không bù đắp nổi. Qua đây chúng tôi rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình bà Đặng Thị Lý bớt khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Phát hành và hoạt động xã hội - Báo Nghệ An, số 3, Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc- TP.Vinh- Nghệ An. Điện thoại liên hệ: (023)83.588138; (023)88600006.

Hoặc: Bà Đặng Thị Lý, thôn 11, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0869.105.796