Theo tờ báo, "mặc dù Pháp chưa công bố bất kỳ số liệu chính thức nào, nhưng người ta tin rằng nhiều lính lê dương trước đây và hiện tại đã đến chiến đấu ở Ukraine".

Quân đội Ukraine. Ảnh minh họa

Chưa kịp trở về nhà

Frank, 50 tuổi, nói: "Tôi đến Ukraine không được trang bị gì khác ngoài bài hát của quân đoàn, và kể từ đó tôi chưa bao giờ trở về nhà".

Theo ông, trong số tất cả những người lính đánh thuê mà ông biết khi bắt đầu cuộc xung đột, chỉ có bốn người còn ở Ukraine.

Frank nói: "Tôi chưa bao giờ rời Ukraine sau khi đến đây, nhưng hầu hết những người tôi biết đều trở về nhà hoặc bị giết. Tôi biết rằng ở đây chỉ có bốn người trong số những người là đồng đội của tôi trong những ngày đầu".

Anh ta nói rằng, anh đã chiến đấu trong hàng ngũ của "quân đoàn nước ngoài" Ukraine ở nhiều nơi khác nhau và cho rằng cuộc xung đột này cao hơn hẳn.