Các thầy giáo sửa chữa xe đạp cũ tặn cho học sinh nghèo. Ảnh: Hùng Cường
Các thầy giáo sửa chữa xe đạp cũ tặng học sinh nghèo. Ảnh: Hùng Cường

Thấy nhiều học trò nhà ở xa nhưng phải đi bộ đến trường, những buổi sau tiết 5 lại gồng mình trong cơn đói để “cõng” cặp, ba lô sách vở về , thầy Nguyễn Tất Tài - giáo viên môn Vật lý  Trường PTDTBT THCS Tri  Lễ (Quế Phong) kêu gọi, “đi xin” xe đạp cũ về rồi sửa sang tặng các em.

Các xe đạp cũ được đưa về trường trước khi sửa chữa. Ảnh: Hùng Cường

Thầy giáo Nguyễn Tất Tài, giáo viên môn Vật lý của trường PTDTBT THCS Tri Lễ , xã Tri Lễ (Quế Phong. Thầy Tài quê ở Đô Lương, lên với vùng cao Quế Phong đã được 12 năm, vợ thầy cũng là giáo viên đang công tác tại Trường THCS Kim Sơn, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong).

Những chiếc xe đạp cũ đã được bảo dưỡng và tặng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn . Ảnh: Hùng Cường 

Thầy Nguyễn Tất Tài chia sẻ: “Thấy nhiều hoàn cảnh học sinh rất đáng thương nhưng lực bất tòng tâm. Tìm hiểu cuộc sống ở các thành phố được biết nhiều học sinh ở đó có điều kiện hơn thường được bố mẹ mua cho xe đạp mới. Tôi và một người bạn thời sinh viên liên hệ để xin về cho học sinh nghèo trường tôi”.

Niềm vui của các em học sinh người Mông xã Tri lễ khi có xe đạp đi học. Ảnh: Hùng Cường

Sau gần 1 tháng lên mạng xã hội kêu gọi, vận động, thầy Nguyễn Tất Tài đã đem về trường 14 xe đạp cũ. Vì một thời gian dài không sử dụng nên những chiếc xe đạp gỉ sét nên thầy Tài và thầy Nguyễn Công (giáo viên cùng trường) đã tranh thủ thời gian rảnh đem ra sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng, sau đó trao tặng cho các em học sinh nghèo.