Sau "cú ngã" tưởng như vô hại trên sân Vinh trước đối thủ Peripura (Indonesia) tại AFC Cup, SLNA dồn quân cho 2 đấu trường còn lại là V.League và Cúp Quốc gia, nhưng chưa kịp định hình thì họ đã bị Hải Phòng cho "phơi áo" tại sân Lạch Tray ở vòng đấu 16 V.League vừa qua. Chu kỳ chiến thắng của SLNA đã chững lại ! Đây là điều mà nhiều người đã dự đoán trước khi một số vị trí của SLNA có dấu hiệu "xuống sức".
Những vòng đấu sắp tới tại V.League, SLNA sẽ gặp những đội ở thế "đường cùng" như HP.HN, HA.GL...rồi cả đối thủ đang bám đuổi vị trí số 1 là Đồng Tháp, Đà NΩng... họ sẽ tìm mọi cách đánh bại đội bóng xứ Nghệ. Những "cửa ải" khó khăn đang chờ đón SLNA ở phía trước.

SLNA đang có dấu hiệu chững lại
Vắng tiền đạo chủ lực là Kavin, SLNA thiếu hẳn sự sắc bén ở hàng công, khoảng trống này không được Fagan và Derron lấp đầy như những lần trước. Hàng tiền vệ Trọng Hoàng, Văn Bình, Ansah ở trận đấu vừa qua chơi khá mờ nhạt... đó là điều mà mọi người lo lắng SLNA sẽ "trượt dốc" ở những vòng đấu tiếp theo.
Muốn vô địch mùa bóng này thì thầy trò HLV Hữu Thắng phải xem việc vắng Kavin, hay trọng tài "nhẹ tay" với đối thủ chỉ là những lực cản nhỏ. Vấn đề chính là SLNA phải nhanh chóng tìm lại chính mình, đừng để hình ảnh đội bóng xứ Nghệ "nhạt nhòa" như hai trận đấu ở AFC Cup và V.League vừa qua.
Trên con đường tìm đến vinh quang, SLNA cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình để vượt qua thời điểm khó khăn này !