(Baonghean) - Cuối năm ngoái, tôi còn nhớ khi loạt khủng bố liên hoàn xảy ra tại Paris, nhiều người trên mạng xã hội đã đồng loạt hưởng ứng việc lồng quốc kỳ Pháp vào hình ảnh đại diện của mình để thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ, cổ vũ người Pháp đứng dậy sau sự kiện đổ máu kinh hoàng khiến cả thế giới rúng động. Bắt gặp những bức ảnh đại diện với phông nền lồng mờ 3 sắc màu của quốc kỳ Pháp không khiến người ta ngạc nhiên, mà chỉ gợi một nét gì u buồn như chính màu sắc đã được xỷ lý làm mờ đi ấy. 

Người dân tham gia lễ tưởng niệm
Hàng ngàn người dự lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels. Nguồn Internet

Thế nhưng bức ảnh khiến tôi ấn tượng nhất trong làn sóng PrayForParis lại là một bức ảnh với ý tưởng hết sức nghịch ngợm. Cũng 3 màu sắc quen thuộc của quốc kỳ Pháp, tâm điểm của bức ảnh là 3 chiếc… áo lót phụ nữ được treo bên ngoài một ô cửa sổ nào đó tại Paris. Tôi bất chợt phì cười và thấy lòng nhẹ bẫng như thể vừa nhìn thấy nắng sau những ngày mưa ảm đạm. Không phải như cái cách người ta bật cười trước một câu chuyện hài có phần… phồn thực, tôi cười vì ngay cả trong những ngày đen tối nhất của đau thương, người Pháp vẫn giữ được một tinh thần rất… Pháp. Luôn tìm ra cách để yêu quý và nhìn cuộc sống này qua góc nhìn tươi sáng cho dù thực tại đôi khi méo mó hơn những gì chúng ta vẫn thường mộng tưởng, người Pháp quả không hổ danh là dân tộc biết cách tận hưởng cuộc sống nhất thế giới.

Vừa qua, một lần nữa cả nhân loại lại phẫn nộ lên tiếng trước tội ác của chủ nghĩa khủng bố tại Brussels, Bỉ. Cùng một mô-týp như ở loạt tấn công liên hoàn tại Paris hồi cuối năm ngoái, người ta khó có thể không liên tưởng đến sự kiện ở nhà hát Bataclan. Và dĩ nhiên, sự căm phẫn đối với tư tưởng cực đoan, chống lại nhân loại của chủ nghĩa khủng bố vì thế mà dâng lên gấp bội. Giữa vô vàn thông tin, hình ảnh khốc liệt của vụ tàn sát cùng bầu không khí căng như dây đàn tại các nước châu Âu, tôi tìm lại được nụ cười của lúc trước khi đọc được những dòng thông điệp mà người dân Brussels lan truyền đi sau chuỗi khủng bố. “Hãy làm khoai tây chiên, đừng gây chiến! - thoạt nghe, lời nhắn gửi này có vẻ khá tối nghĩa khi đặt 2 vấn đề không liên quan gì đến nhau lên cán cân đối trọng. 

Nhưng bạn có biết rằng, khoai tây chiên - món ăn tưởng chừng như không thể đơn giản hơn và cực kỳ phổ biến trên thế giới - chính là một “sáng tạo” của người Bỉ, là món quà mà đất nước “trái tim châu Âu” gửi tặng cho nền văn hoá ẩm thực của nhân loại? Bằng việc phát đi thông điệp này, người Bỉ muốn nói với cả thế giới rằng thay vì thù hận và giết chóc với những lý do có thể được xem là cao siêu, vĩ đại, chúng ta hãy yêu thương nhau - bắt đầu từ chính những điều rất giản đơn mà gần gũi và cần thiết cho sự sống.

Nghĩ về cuộc chiến của cả nhân loại chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan, tôi dành một suy nghĩ về đoạn hội thoại giữa 2 bố con người Pháp gốc Việt sau loạt tấn công tại Paris năm ngoái. Khi cậu bé hỏi: “Bố ơi, làm sao chúng ta có thể chống lại những kẻ xấu khi mà họ có súng để bắn chúng ta?”, ông bố đã trả lời: “Con trai ạ, chúng ta có những đoá hoa”. Và tôi vẫn giữ cho mình niềm tin vào chân lý giản đơn mà mang dáng dấp của một tiên đề triết học đó, rằng tình yêu và sự bao dung là sức mạnh to lớn nhất trên thế gian này.

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN