Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 20/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào; thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu huyện Anh Sơn.

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ Anh Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà người có công tiêu biểu ở huyện Anh Sơn ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ thuộc Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ thuộc Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn).

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được thành lập vào năm 1976 với diện tích 6,8 ha. Đây là nghĩa trang lớn nhất quy tập mộ liệt sĩ là các cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.

Đoàn dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài các anh hùng liệt sỹ, Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung dâng hương tại Tượng đài các anh hùng liệt sỹ, Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Các thành viên trong đoàn dâng hương trước Tượng đài các anh hùng liệt sỹ, Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Nghĩa trang hiện là nơi an nghỉ của 10.825 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành phố trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam - Lào và là công trình biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì tình hữu nghị quốc tế cao cả tại các mặt trận ở chiến trường Lào.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại phần mộ các liệt sỹ. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tại phần mộ các liệt sỹ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm gia đình mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tín (94 tuổi), tại thôn 6, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Mẹ Tín có 5 người con, trong đó có 4 trai, 1 gái; 1 người con trai đã hy sinh là liệt sĩ Nguyễn Hữu Tường. Hiện nay mẹ đang sống cùng người con trai út, bản thân mẹ đã già yếu, đi lại khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Bá Thị (65 tuổi), tại thôn 4, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Ông Thị là thương binh với tỷ lệ thương tật là 31%. Ông có 4 người con, nay đã có công việc và gia đình ổn định.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khoẻ mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tín. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khoẻ thương binh Nguyễn Bá Thị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của những người có công với Tổ quốc, Chủ tịch UBND tỉnh mong các mẹ, các bác sống vui, sống khỏe, tiếp tục nêu gương sáng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu; tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tín. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho thương binh Nguyễn Bá Thị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Anh Sơn, xã Đức Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng; qua đó bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát mà các mẹ, các bác đã cống hiến cho Tổ quốc./.