(Baonghean.vn) - Là người con của miền quê Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) nhưng sớm cùng gia đình ra Bắc lập nghiệp và bây giờ là chủ tịch của CLB Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông không tránh khỏi những xúc cảm đặc biệt trong lần đối đầu đội bóng quê hương trên sân Thống Nhất.

Ông Nguyễn Giang Đông - Chủ tịch CLB Sài Gòn là người quê Quỳnh Lưu - Nghệ An.
Ông Nguyễn Giang Đông - Chủ tịch CLB Sài Gòn là người quê Quỳnh Lưu - Nghệ An - ảnh: Internet.

Cũng như bao nhiêu người con của xứ Nghệ, ông Nguyễn Giang Đông dành một tình cảm đặc biệt cho bóng đá. Ít ai biết rằng năm 2009, ông Nguyễn Giang Đông và phái đoàn của mình đã vào làm việc với UBND tỉnh Nghệ An cuối năm 2009, hi vọng được tiếp quản CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An. Đó là giai đoạn mà đội bóng xứ Nghệ vẫn đang long đong chạy ăn từng bữa trước khi bén duyên với NH Bắc Á. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không được ý muốn.

Đầu năm 2013, CLB Sài Gòn (tên cũ là CLB Hà Nội) được chuyển giao và trực thuộc quyền sở hữu quản lý của công ty cổ phần phát triển bóng đá Hà Nội. Lúc này, ông là Nguyễn Giang Đông chính thức trở thành ông chủ của một đội bóng chuyên nghiệp.

Trước ngày CLB Sài Gòn đối đầu với SLNA trên sân Thống Nhất với sự có mặt của khoảng 8.000 CĐV SLNA, ông Nguyễn Giang Đông chia sẻ: “Trận đấu tới, tôi hi vọng sân Thống Nhất sẽ được phủ kín, đó là điều hạnh phúc nhất của một người làm bóng đá như tôi. Tôi mong rằng hai đội chơi nhiệt huyết, đậm chất kỹ thuật để cống hiến cho người hâm mộ. Tôi hi vọng CLB Sài Gòn sẽ là những người chiến thắng. Tuy nhiên, nếu SLNA chơi hay hơn và thắng thì tôi cũng rất ấm lòng…”./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN