Ông Phillip Vowles, 67 tuổi đã dành được giải thưởng nhờ những quả bí ngô khổng lồ của mình và thậm chí còn trồng được quả dưa chuột to kỷ lục.

Ông Phillip Vowles, 67 tuổi, đã trồng những loại rau củ quả khổng lồ để phục vụ bữa ăn cho gia đình mình và giờ đây, những quả bí ngô của ông đã to hơn cả 16 đứa cháu của ông.
Ông Vowles phải dùng xe đẩy để trở thành quả của mình về nhà.
Đứa cháu Charlie của ông Vowles giữa những cây rau khổng lồ.
Quả bí đao mà ông và vợ là bà Brenda, 67 tuổi, dùng để nấu thức ăn cho gia đình to đến nỗi đứa cháu nhỏ của họ có thể ngồi gọn lỏn bên trong.
Những quả bí xanh và bắp cải to bằng cả cái ghế khiến bà Brenda (vợ ông) luôn gặp khó khăn khi cắt và thái chúng ra để chuẩn bị bữa tối.
Ông Vowles nói về vợ mình: “Bà ấy là một đầu bếp trứ danh. Việc cắt và thái những món rau củ quả của tôi có vẻ rất khó khăn nhưng bà ấy đã hoàn thành xuất sắc và tạo ra những món ăn tuyệt vời.”
Bí quyết trồng rau của ông Vowles đơn giản chỉ là tình yêu dành cho cây cỏ và sở hữu hạt giống tốt. Những cây rau củ lớn nhanh đến nỗi người hàng xóm gần nhà nói rằng họ thấy chúng lớn lên từng giờ.
Và điều quan trọng nhất đối với ông Vowles là có thể truyền cảm hứng cho những đứa cháu của mình bởi ông nhận thấy, nghề nông không còn được ưa chuộng như trước đây. Trong ảnh là cô cháu gái Sophia thích thú cầm cây tỏi tây khổng lồ trên tay./.
Và điều quan trọng nhất đối với ông Vowles là có thể truyền cảm hứng cho những đứa cháu của mình bởi ông nhận thấy, nghề nông không còn được ưa chuộng như trước đây. Trong ảnh là cô cháu gái Sophia thích thú cầm cây tỏi tây khổng lồ trên tay./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN