(Baonghean.vn) - Sương vẫn chưa tan nhưng chợ sáng ở xã Tri Lễ (Quế Phong) đã đông người họp. Chợ sáng ở miền rẻo cao này, hàng hóa không đa dạng như ở dưới xuôi, ấy vậy mà bất cứ người nào ở xa đến vẫn không thể bỏ qua bởi hấp dẫn với những sản vật đặc trưng của vùng sơn cước này.

Gọi là chợ, nhưng thực ra là họp tạm bên đường để tiện cho việc mua bán hàng hóa của bà con và một trong những điểm ấn tượng ở đây là bà con các dân tộc Thái bày bán những mớ rau rừng, bí rẫy, măng đắng… Không chèo khách, không nói thách và dù có mua hàng hay không thì người bán vẫn rất vui vẻ.

Người bán hàng luôn tươi cười, vồn vã với khách
Bà con bày bán rau rừng, bí rẫy tại chợ.
Công nhân làm đường giao thông mua hàng ở chợ.
Lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng cho dự án làm đường cũng tranh thủ mua rau, bí của bà con.
Nhờ có đường nhựa, nên nhiều sản phẩm ở dưới xuôi cũng được bày bán ở chợ Tri Lễ.
Học sinh ở Tri Lễ đến trường học.

Bây giờ, thị trấn Kim Sơn và Tri Lễ không còn là khoảng cách xa như ngày trước nữa, chỉ mất hơn 45 phút đi ô tô trên tuyến đường Tây Nghệ An là có thể kịp nhìn thấy bản làng chìm trong sương trắng mỗi sáng, được tận hưởng cái rét cắt da của mùa lạnh và hơn thế, là đi chợ sáng của bà con các dân tộc thiểu số ở Tri Lễ.

Hoàng Vĩnh