(Baonghean) - Khoảng 17 giờ chiều ngày  20/4/2012, xuất hiện trên 300 con chim hạc uốn lượn trên trời xanh rồi bất ngờ sà xuống đậu trắng cả những cây đại thụ quanh khu vực đền Cả, thuộc xóm Trung Thuận - xã Nhân Thành - huyện Yên Thành (Nghệ An). Hiện tượng kỳ thú này khiến người dân tứ xứ đổ về xem rất đông.Theo những người dân địa phương cho biết: Đàn hạc còn chao liệng xuống cả hồ sen để tắm, hàng trăm người dân đứng xem nhưng đàn hạc vẫn rất tự nhiên “biểu diễn” những pha nhào lộn. Đêm đó mưa to gió lớn nhưng đàn hạc vẫn đậu trên các cây. Công an xã đã tổ chức canh gác để an toàn cho loài chim lạ này. Quan sát thấy loài chim này màu trắng xám, mỏ dài. Các cao niên của làng cho biết, chưa từng thấy loài chim này xuất hiện ở đây bao giờ, nhưng có đặc điểm rất giống chim bạch hạc.  

Chim hạc về đậu trắng đền Cả ảnh 1Đàn chim hạc đậu trên cây đại thụ ở đền Cả

Ồng Phan Văn Thanh-Chủ tịch UBND xã Nhân Thành nói thêm: Đền Cả nằm ở giữa cánh đồng lúa có cách đây trên 500 năm, thờ thành hoàng làng, Cao sơn, Cao các. Thời kỳ chống Pháp, đây còn là nơi sản xuất vũ khí. Đền đã được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia. Thời điểm mờ sáng ngày 21/4, do có quá nhiều người đến để chiêm ngưỡng, đàn hạc đã chao lượn rồi bay về phương Nam. Đây là hiện tượng thiên nhiên rất lý thú, người dân bản địa mong là đàn hạc sẽ quay về tô điểm thêm vẻ đẹp đồng quê và chốn đền thiêng này.

Văn Trường