(Baonghean.vn) - Không chỉ có ồn ã, náo nhiệt, Vinh còn có những “góc lặng” riêng. Ấy là những chiều yên ả, thong thả tản bộ quanh phố phường, chợt xao xuyến thương yêu khi bắt gặp những hình ảnh giản dị của người Vinh. Từ người già đến trẻ nhỏ, mỗi người với công việc nhưng đầy nhiệt thành, say sưa và tràn sức sống.

Một bác thợ già say sưa bên công việc sửa chữa máy móc quen thuộc hàng ngày
Người phụ nữ đã gần 70 tuổi nhưng vẫn miệt mài bên chiếc xe đẩy tự chế, hàng ngày ngồi bán điếu cày trên vỉa hè
Niềm vui của bà là đưa các cháu đi chơi trò đu quay khi chiều về mát mẻ. Ảnh chụp sau sân chung cư cũ Quang Trung
Những anh công nhân, vừa chú tâm tới công việc nhưng cũng không quên “phụ họa” cùng nhau trong câu chuyện hài hước để xóa bớt đi nỗi nhọc nhằn
Hay đơn giản là bà cùng cháu đánh cầu lông để tăng cường sức khỏe. Những sân chung cư cũ được "cải tạo" làm sân bóng chuyền.
Một bác cựu chiến binh với "quầy hàng lưu động"  bơm vá săm xe bên vỉa hè phố
 Cuối ngày, những chị lao công bắt đầu ca làm việc của mình
Sau một ngày mưu sinh vất vả, cụ ông tranh thủ nghỉ ngơi bên hè phố, và không quên mỉm cười vui vẻ khi thấy ống kính của chúng tôi lóe lên
Trời đã về chiều, nhưng anh thợ hàn vẫn cố gắng làm cho xong công việc còn dang dở của ngày hôm nay
Còn đây, một em bé mê mải với trò chơi bập bênh trên sân khu tập thể, không chịu nghe lời mẹ gọi về...


Thiên Thiên – Tuấn Anh

TIN LIÊN QUAN