Nữ cư dân thành phố Anh Burnley là bà Janet Horrocks 57 tuổi đã không tiếc chi ra 40.000 bảng Anh, khoảng hơn 1,2 tỷ đồng để trở thành bản sao chính xác của cô con gái Jane 35 tuổi.

Bà Janet Horrocks (trái) 57 tuổi bỏ ra 40.000 bảng để trở thành bản sao của con gái.
Bà Janet Horrocks (phải) 57 tuổi bỏ ra 40.000 bảng để trở thành bản sao của con gái.

Chừng ấy tiền cũng đáng giá: bây giờ khi bà mẹ Janet đi cùng con gái Jane thì mọi người thường nhầm họ là hai chị em, như tờ Mirror cho biết.

Để có được sự tương đồng và kéo ngược thời gian như vậy, bà mẹ người Anh phải chi không ít tiền — chỉ riêng chỉnh ngực và cấy tóc đã tốn 15.000 bảng Anh. Ngoài ra, Janet Horrocks buộc phải chấp nhận vô số mũi tiêm Botox vừa tốn kém vừa đau đớn.

Điều đáng nói là cô con gái không lập tức tán đồng với giải pháp của bà mẹ. "Khi biết mẹ muốn trở thành bản sao của tôi, tôi đã phát hoảng. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trông già hơn cả mẹ mình. Nhưng rồi tôi đành chấp nhận. Dù thế nào chăng nữa thì bà cũng vẫn là mẹ tôi…", cô Jane tâm sự.

Theo sputnik

TIN LIÊN QUAN